Quà quê từ miền Trung gởi người Sài Gòn giữa tâm dịch

Trần Thanh Bình
Trần Thanh Bình
22/07/2021 18:16 GMT+7

Buổi chiều, nhận được tin nhắn của nữ chủ tịch phường: "Quà quê miền Trung vào đến với những người khó khăn trong khu phong tỏa đây anh, ngày mai sẽ được đưa đến cho những người nghèo ở các khu phong tỏa".

Đó là 2 tấn gạo vừa được bà con ở thị trấn Nam Phước (H.Duy Xuyên, Quảng Nam) được đưa đến Q.Gò Vấp, TP.HCM. Sáng hôm sau, có cả cá ngừ tươi, họ mua vào nhờ phường bỏ vào các túi ni lông phân phát ở các bàn đặt trước rào chắn của các khu phong tỏa kèm lời nhắn: “Đây là tấm lòng của bà con TT.Nam Phước hỗ trợ, thông qua UBND P.8 gửi đến bà con khu phong tỏa, các hộ nghèo, hộ cận nghèo và công nhân, người lao động thu nhập thấp trên địa bàn. Xin chia sẻ và mong bà con vượt qua đại dịch”.
Trước đó, đứa cháu ở quê nhà Quảng Trị cũng gửi kèm một số hình ảnh và kể rằng một số bà con trong làng đã gom góp được nhiều bầu bí, rang đậu phụng và làm được 1.000 hộp muối sả để chuyển vào TP.HCM. Vài ngày sau, lại gửi kèm clip phân phát hàng là những món quà quê cho một số phường ở Gò Vấp. Các sư thầy ở chùa đã không quản ngại đường xa, đem đến giúp cho bà con đang ở giữa tâm dịch.
Dưới đây là hình ảnh của các chuyến quà quê ấy.
Quà quê giữa tâm dịch !2
Quà quê giữa tâm dịch !3

Quà gồm gạo, rau củ của bà con TT. Nam Phước gửi đến bà con nghèo P.8, Gò Vấp

Quà quê giữa tâm dịch !4

Cá ngừ rất tươi được làm sạch, chia vào túi gọn gàng

Quà quê giữa tâm dịch !5
Quà quê giữa tâm dịch !6
Quà quê giữa tâm dịch !7
Quà quê giữa tâm dịch !8

Bầu bí và gạo do bà con quê nhà Quảng Trị gửi tặng người Sài Gòn giữa đại dịch

Quà quê giữa tâm dịch !9

Tập trung cho gạo vào bao gửi vào Sài Gòn

Quà quê giữa tâm dịch !10

Muối sả, đậu rang xong được cho vào từng hộp, đóng kỹ càng gửi đi

ẢNH: C.T.V

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.