Phụ huynh, học sinh khổ sở lội nước về nhà khi triều cường đạt đỉnh

15/12/2016 20:09 GMT+7

Ngày 15.12, triều cường đạt đỉnh lại tiếp tục làm con đường Lê Văn Lương (H.Nhà Bè) chìm trong biển nước, phụ huynh và học sinh khổ sở lội nước để về nhà.

Theo ghi nhận của Thanh Niên lúc 17 giờ, triều cường lên cao khiến đường Lê Văn Lương, đoạn qua xã Nhơn Đức, Phước Kiển (H.Nhà Bè) ngập sâu trong nước. Các phương tiện qua đây lại tiếp tục chết máy hàng loạt, người dân hì hục đẩy bộ, ai cũng lắc đầu ngao ngán.
VIDEO: Nhiều em nhỏ cùng cha mẹ phải lội nước để về nhà đầy khó khăn
Chị Xuân, ngụ H.Nhà Bè đang cố đẩy xe qua đoạn nước ngập lút bánh cho biết mỗi ngày hai đợt triều dâng cao đi đón con đều đẩy xe về nhà. Một năm không biết bao nhiêu lần phải như vậy
Con gái chị Xuân, bé Quỳnh Như - học sinh tiểu học, lội nước theo sau mẹ khi xe bị chết máy. Có đoạn Như muốn vấp té bởi nước ngập quá sâu
Đa số học sinh ở đây rất khổ cực khi đi qua đoạn đường như sông này
Nhiều phụ huynh đi đón con phải đẩy bộ nhiều km mới có thể về đến nhà
Đến 18 giờ, nước vẫn tiếp tục dâng, nhiều người trên đường đi làm phải mò mẫm dưới dòng nước bẩn
Cảnh cha mẹ đón con đẩy bộ thường thấy tại đây
Một học sinh trung học trong làn nước ngập
Đến 18 giờ, nước vẫn tiếp tục dâng, nhiều người trên đường đi làm phải mò mẫm dưới dòng nước bẩn về nhà. Nhiều xe ba gác tại địa phương lại tiếp tục tất bật vận chuyển xe chết máy chạy ào ào qua nước ngập với giá từ 30.000 – 80.000 đồng.
Theo đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước trên trên các vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai đang tiếp tục duy trì ở mức cao và đạt đỉnh vào hôm nay. Sau đó rút dần trong 1 – 2 ngày tới và ngớt hẳn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.