Phơi cá, cực mà vui

14/11/2015 07:36 GMT+7

Những người mẹ làng chài này (xã Phổ Thạnh, H. Đức Phổ, Quảng Ngãi) ai cũng có con học từ trung cấp, CĐ đến ĐH trên thành phố.

Những người mẹ làng chài này (xã Phổ Thạnh, H. Đức Phổ, Quảng Ngãi) ai cũng có con học từ trung cấp, CĐ đến ĐH trên thành phố.

Họ xấp xỉ tuổi 50 nhưng đều có “thâm niên” trên 20 năm kiếm tiền từ “nghề” phơi cá.
“Chỗ nào nắng to chỗ đó có tụi tui. Phơi cá, cực mà vui. Vui vì mai mốt con lấy bằng tốt nghiệp, má cũng lấy luôn cái… bằng phơi cá”, một chị tươi cười nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.