Phiêu lãng cùng cung đường đèo Đại Ninh

05/03/2017 20:02 GMT+7

Đèo Đại Ninh nối tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Bình Thuận. Nó không chỉ mang vẻ đẹp hùng vĩ của núi mà còn chứa cả nét cô liêu của những hồ nước lặng như tờ nằm nép mình bên đường đèo quanh co… khiến phượt thủ ngất ngây…

Nếu như từ TP.HCM lên phố núi Đà Lạt bạn đã đi theo cung đường vượt đèo Bảo Lộc thì trên tuyến về, hãy phiêu lãng qua cung đường đèo Đại Ninh sẽ cho bạn những trải nghiệm thú vị khác biệt.
Nếu như lúc lên đèo Bảo Lộc bạn phải tập trung cao độ để tránh va chạm với các phương tiện giao thông khác vì quá đông thì khi qua đèo Đại Ninh bạn sẽ được cảm giác thoải mái hơn rất nhiều vì đường khá vắng, cứ ngao du từ từ, thỉnh thoảng có thể cho phép đôi mắt lạc khỏi con đường phía trước mà ngắm đông nghía tây.

tin liên quan

'Phượt' cùng bảo hiểm: Mình thích thì mình đi thôi
Các 'phượt thủ' hầu hết là những người thích quan sát, chiêm nghiệm và viết. Sau mỗi chuyến đi, họ lại trải lòng qua những trang viết, để chia sẻ với cộng đồng những người yêu thích du lịch khám phá, trải nghiệm.
Đến chỗ nào thích quá có thể rẽ ngang xe ngồi ngắm cảnh, chụp ảnh, khi nào thấy chán thì đi. Với khoảng 25 km vượt đèo nhưng chúng tôi đã dừng không dưới 5 lần để ngắm, để chiêm ngưỡng tuyệt tác từ thiên nhiên nơi đây.
Một bên là vách núi, một bên là vực sâu, bên kia của vực sâu là những dãy núi nhấp nhô trùng trùng điệp điệp hùng vĩ nối tiếp nhau khiến con người càng cảm nhận rõ hơn bao giờ sự nhỏ bé của mình trước thiên nhiên bao la nhưng cũng vô cùng tự do tự tại.
Thỉnh thoảng, ở một vài khúc đường bạn sẽ gặp những chiếc hồ nho nhỏ với mặt hồ lặng như tờ nằm cô liêu bên hông đèo. Dân phượt mách nhau rằng, nếu hôm nào may mắn, bạn sẽ bắt gặp hình ảnh chiếc thuyền nan bé nhỏ rẽ sóng từ góc hồ hoang sơ mờ mờ ảo ảo nhẹ nhàng lướt tới, đẹp không thể tả…
Không chỉ có thế, dọc theo đường, lâu lâu bạn sẽ bắt gặp những vạt cỏ dại đầy hoa, những đàn bò, đàn dê thong dong thả bộ, những nụ cười hiền hậu của người dân địa phương đi rừng về. Hoa không rực rỡ, chúng chỉ e ấp, con người không hồ hởi nhưng cũng giúp cung đường mềm mại, ấm áp hơn phần nào, lòng phượt thủ như thêm nhẹ nhàng…
Tuy nhiên, không chỉ có cảm giác yên bình, lãng mạn, đèo Đại Ninh đôi lúc sẽ mang cho bạn cảm giác ú tim vì có những đoạn liên tục lên lên xuống xuống và vượt qua những khúc cua gập hay khúc cua tay áo đầy nguy hiểm. Chính vì đặc điểm này mà đèo Đại Ninh còn có tên là đèo lò xo. Nhưng những khi vượt qua những khúc cua thử thách ấy cũng là những lúc bạn thấy tinh thần tự tin, phấn chấn hơn bao giờ…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.