Nước lũ chảy qua phố cổ Hội An, khách Tây thích thú chèo thuyền ngắm phố

03/11/2016 14:02 GMT+7

Nhiều du khách nước ngoài tỏ ra thích thú với dòng nước lũ chảy qua sông Hoài (Hội An, Quảng Nam).

Tối 2.11, tuyến đường Bạch Đằng (ven sông Hoài) bị tê liệt hoàn toàn do ngập sâu trung bình khoảng 0,5 m. Các tuyến đường giao cắt với tuyến đường này như: Hoàng Văn Thụ, Lê Lợi, Tiểu La… cũng bị ngập cục bộ.

Trong khi những hàng quán mặt tiền đường Bạch Đằng phải đóng cửa do ngập trong nước lũ thì những khu vực khác mọi hoạt động du lịch vẫn diễn ra bình thường.

Tom, một du khách người Anh sang Việt Nam du lịch cùng bạn gái cho biết, từ chiều 2.11, anh đã thuê đò của người dân địa phương đưa bạn gái đi khắp tuyến đường ngập lũ để ngắm cảnh. Khu vực nhộn nhịp nhất đêm 2.11 có lẽ đoạn đường gần cầu An Hội.

Phố cổ Hội An khi nước lũ lên cũng trông thật huyền ảo và mơ mộng, nhiều du khách tỏ ra bất ngờ.

Các tuyến phố gần sông Hoài bị ngập nhưng cũng gợi nên một vẻ đẹp khác ngày thường của những căn nhà cổ ẢNH: HOÀNG SƠN
Nước lũ dâng mấp mé bên thành cầu An Hội cùng hình ảnh cây guitar thơ mộng ẢNH: HOÀNG SƠN
Hô hát bài Chòi khi nước lũ đang lên ẢNH: HOÀNG SƠN
Nước trước chùa Cầu thường khô cạn và khá bẩn nên khi nước lũ lên tạo cho cây cầu một hình ảnh khác biệt ẢNH: HOÀNG SƠN
Du khách nước ngoài thích thú thả hoa đăng trên nước lũ ẢNH: HOÀNG SƠN
Và tranh thủ ghi lại khoảnh khắc ít có trong năm tại phố cổ ẢNH: HOÀNG SƠN
Người dân chèo thuyền mưu sinh đón khách trên nước lũ sông Hoài ẢNH: HOÀNG SƠN
Cảnh bến đò nhộn nhịp sát chân cầu An Hội – cảnh hiếm thấy khi nước sông Hoài xuống thấp ẢNH: HOÀNG SƠN
Con đò nhỏ vẫn đón khách lên nghe nhạc. Lũ lên thì đò cũng lên ẢNH: HOÀNG SƠN
Một Hội An hoa lệ tại một tuyến phố không bị ảnh hương bởi nước lũ ẢNH: HOÀNG SƠN

Do sông Hoài là một nhánh sông nước chảy êm nên người dân vẫn tranh thủ chèo đò đưa khách ngắm cảnh. Trong khi đó nhiều du khách người Đức, Anh, Mỹ… lại tỏ ra thích thú với việc thả hoa đăng trên dòng nước lũ mấp mé bờ sông.

Cạnh đó, chiếc đò làm “sân khấu” của buổi hòa nhạc guitar rất đông du khách đến nghe và xem biểu diễn. Chốc lát, người lái đò lại kéo lại dây neo, bắc lại chiếc cầu vì nước lũ lên đẩy chiếc đò ra xa.

Còn đám đông ngay tại ngã ba đầu cầu An Hội lại chăm chú nghe hát bài Chòi. Người hô hát cũng khéo léo lồng câu chuyện nước lũ đang lên trong câu hát làm nhiều người thích thú.

“Phố cổ đêm lũ cũng có vẻ đẹp riêng của nó”, một du khách người Huế lần thứ 4 đến với phố cổ nhận định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.