Nỗi đau của Long

16/04/2012 03:30 GMT+7

Hoàn cảnh của cháu Mai Nguyên Long, 9 tuổi, học lớp 3A2 Trường tiểu học Trần Quốc Tuấn, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk thật cảm động. Ba mẹ ly hôn, cháu ở với mẹ. Nhưng mẹ đi làm tận thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, nên phải gửi cháu ở nội trú trong trường, 2 tuần mới đón về nhà một lần. Tuy vậy, cháu vẫn học rất giỏi.

Hoàn cảnh của cháu Mai Nguyên Long, 9 tuổi, học lớp 3A2 Trường tiểu học Trần Quốc Tuấn, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk thật cảm động. Ba mẹ ly hôn, cháu ở với mẹ. Nhưng mẹ đi làm tận thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, nên phải gửi cháu ở nội trú trong trường, 2 tuần mới đón về nhà một lần. Tuy vậy, cháu vẫn học rất giỏi.

Cách đây hơn 3 tuần, cháu bị sốt cao. Nghe tin con bệnh, chị Nguyễn Phương Quế, mẹ cháu, tức tốc chạy về đưa cháu đến một bệnh viện tại TP.Buôn Ma Thuột. Hơn 1 tuần chạy chữa, bệnh cháu vẫn không thuyên giảm, chân trái sưng to, không đi lại được nên chị Quế đành chuyển con vào Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán cháu bị viêm mô tế bào, nhiễm trùng huyết, phải nhập viện.

 
Cháu Long tại Khoa Hồi sức chống độc Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM

Những ngày đầu, nhìn con tiêm hàng chục mũi thuốc mỗi ngày, chị Quế như đứt từng khúc ruột. Điều trị tại Khoa Chấn thương chỉnh hình được vài hôm, cháu phải chuyển vào Khoa Hồi sức chống độc điều trị tích cực.

Đôi mắt đỏ hoe, chị Quế nghẹn ngào: “Em mới học kế toán xong, đang trong thời gian thử việc, tiền lương chẳng được bao nhiêu mà con thì bệnh. Năm học này vì quá khó khăn, em đã không mua BHYT cho cháu nên chắc là không được miễn giảm viện phí, mà nghe đâu tiền thuốc hơn 1 triệu đồng/ngày trong khi cháu điều trị hơn 2 tuần rồi. Gia đình em cũng nghèo nên chẳng biết trông cậy vào ai”. Hôm chúng tôi đến thăm, chị Quế đang cho cháu Long ăn trưa. Một hộp cơm, con ăn hai phần, phần còn lại chị Quế dùng cho qua bữa.

Hơn lúc nào hết, mẹ con chị Quế đang rất mong bạn đọc mở rộng tấm lòng, giúp vượt qua nỗi đau.

Bài, ảnh: Thanh Đông 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.