Những 'thân vạc' đêm nơi cửa biển

02/08/2021 06:59 GMT+7

Khi thành phố sáng đèn, trong bóng tối ở những cánh rừng ngập mặn ven biển Hải Phòng, có những phụ nữ đang lặn lội đi bắt cáy như những con vạc đi kiếm ăn đêm.

Tại Hải Phòng, có hàng trăm phụ nữ ở các phường Bàng La, Ngọc Xuyên (Q.Đồ Sơn) và Tân Thành, Hải Thành (Q.Kinh Dương) làm nghề bắt cáy chuyên nghiệp, nhưng bắt cáy đêm thì chỉ có khoảng 50 người vì công việc này vất vả và nguy hiểm, họ đều ở tuổi 50 - 60.
Để bắt được cáy đêm, họ mặc áo quần, quấn khăn kín người, mang ủng cao su và một chiếc đèn soi đội trên đầu, kèm theo chai dầu gió để chống muỗi đốt. Mỗi người một chiếc xô nhựa, họ tập hợp nhau thành từng tốp 3 - 5 người, lội xuống bãi và chui vào rừng ngập mặn để bắt cáy.
Mỗi buổi làm việc như thế, họ bắt được khoảng 2 - 5 kg cáy gió và bán được khoảng 70.000 đồng/kg. Đây là loại cáy nước mặn, có thể giã nấu canh hoặc làm mắm ăn khá ngon.
Ca làm việc của những phụ nữ này bắt đầu lúc trời sẩm tối và kết thúc lúc khoảng 10 - 11 giờ đêm. Những ngày nước cạn là cơ hội cho họ bắt được nhiều cáy, khi loài giáp xác này chậm chạp dưới ánh đèn.
Ngày nước lên nếu không lớn lắm thì họ bắt cáy leo lên cây. Họ bảo: “Bắt cáy leo cây đỡ mỏi lưng hơn vì cả đời bắt cáy cúi mãi, chúng tôi gù cả lưng rồi”.

Từng tốp 3 - 5 người tiến quân xuống bãi

Ảnh Mạnh Cường

Luồn lách trong rừng cây ngập mặn để vồ từng con cáy

Ảnh Mạnh Cường

Khăn, áo, găng tay che kín người để chống muỗi đốt

Ảnh Lan Anh

Rất nhiều rác, mảnh thủy tinh có thể gây nguy hiểm cho những người phụ nữ bắt cáy đêm

Ảnh Lan Anh

Cáy bị chói sáng và trở nên chậm chạp dưới ánh đèn

Ảnh Lan Anh

Nguồn sáng từ chiếc đèn trên đầu giúp cho các bà, các chị tác nghiệp trong bóng đêm

Ảnh Mạnh Cường

Khi họ làm việc thì phía xa là thành phố rực rỡ ánh đèn

Ảnh Lan Anh

Thành quả của một buổi làm việc với khoảng gần 3 kg cáy gió

Ảnh Lan Anh

Kết thúc buổi làm việc, họ sẽ về nhà bằng những chiếc xe đạp, xe máy khóa trên bãi

Ảnh Mạnh Cường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.