Nhớ người làng rau Trà Quế !

14/06/2015 08:34 GMT+7

(TNTS) Còn nhớ, hôm đó bọn tôi tham quan làng rau Trà Quế nổi tiếng ở TP. Hội An bằng xe đạp. Sau khi dạo một vòng, chúng tôi quyết định dừng xe để vào chụp hình cùng những luống cải, hành lá, rau thơm các loại… xanh mơn mởn với hàng lối đẹp mắt.

(TNTS) Còn nhớ, hôm đó bọn tôi tham quan làng rau Trà Quế nổi tiếng ở TP. Hội An bằng xe đạp. Sau khi dạo một vòng, chúng tôi quyết định dừng xe để vào chụp hình cùng những luống cải, hành lá, rau thơm các loại… xanh mơn mởn với hàng lối đẹp mắt.

Nhớ người làng rau Trà Quế !
Sau khi chụp hình thỏa thích, chúng tôi đến chỗ dựng xe ban đầu để lấy xe ra về, nhưng ngỡ ngàng vì chẳng thấy đâu nữa. Đứa nào đứa nấy hoang mang vô cùng khi nghĩ xe đã bị trộm dắt mất; vừa hớt hơ hớt hải đi tìm, vừa nghĩ đến việc không biết phải ăn nói sao với người cho thuê xe, rồi nghĩ phải đền bao nhiêu tiền cho xứng đáng... Bỗng có một bác nông dân từ tốn đến hỏi han. Sau khi nghe chúng tôi trình bày, bác cười hiền chỉ chúng tôi thấy chiếc xe đang được dựng ở cây đu đủ bên cạnh con đường xi măng giữa cánh đồng rau. Bác bảo rằng bác dẫn lên chỗ đó để chúng tôi về cho dễ, vì con đường đó sẽ ngắn và dễ đi hơn nhiều so với con đường mà chúng tôi đi vô. Hóa ra, vì bác quá nhiệt tình và tốt bụng nên đã vô tình làm cho chúng tôi một phen “hồn vía lên mây”...
Chuyến trải nghiệm đó không chỉ giúp tôi hiểu hơn về cái thơm, cái ngon, cái giá trị của làng rau nổi tiếng mà còn mang đến cho tôi kỷ niệm khó phai về sự tốt bụng, chân thành đến bất ngờ, đáng quý của người dân nơi đây.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.