Vòng chữ T 'đi hoang' nhiều năm trong ổ bụng

02/10/2014 09:12 GMT+7

Ngày 1.10 tại Bệnh viện Quân y 121 (TP.Cần Thơ), bệnh nhân Hà Thị Kim N. (46 tuổi, ngụ P.4, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) cho biết: “Tôi sinh đứa con đầu năm 1990. Năm 1992 sinh xong đứa thứ hai, tôi đặt vòng tránh thai chữ T. Năm 1994, tôi sinh đứa con thứ ba cho dù đang đặt vòng tránh thai. Lúc đó thăm khám, bác sĩ nói không thấy vòng chữ T ở đâu cả, chắc là tuột ra ngoài rồi”.

Ngày 1.10 tại Bệnh viện Quân y 121 (TP.Cần Thơ), bệnh nhân Hà Thị Kim N. (46 tuổi, ngụ P.4, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) cho biết: “Tôi sinh đứa con đầu năm 1990. Năm 1992 sinh xong đứa thứ hai, tôi đặt vòng tránh thai chữ T. Năm 1994, tôi sinh đứa con thứ ba cho dù đang đặt vòng tránh thai. Lúc đó thăm khám, bác sĩ nói không thấy vòng chữ T ở đâu cả, chắc là tuột ra ngoài rồi”.

Ngày 25.9, gia đình đưa bệnh nhân N. đến Bệnh viện Quân y 121. Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện vòng tránh thai chữ T đang ở trong ruột non bệnh nhân. Sáng 26.9, BS.CK2 Tô Minh Khá, Phó chủ nhiệm Khoa ngoại tổng quát (Bệnh viện Quân y 121), đã phẫu thuật nội soi thành công lấy vòng chữ T ra khỏi ruột non bệnh nhân N..

Theo bác sĩ Khá, nếu không lấy ra kịp thời, vòng chữ T tiếp tục xuyên thấu ruột non, gây tràn dịch, dẫn đến viêm phúc mạc rất nguy hiểm.

Quang Minh Nhật

 

>> Đặt vòng tránh thai vẫn có thai 2 lần
>> Đổ bệnh vì quên vòng tránh thai
>> Tháo vòng tránh thai nằm trong ổ bụng
>> Nguy hiểm do đặt vòng tránh thai quá lâu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.