Vợ chồng hờ buôn thuốc lắc

02/04/2015 10:32 GMT+7

Vừa ra tù, Nguyễn Đức chung chạ với một phụ nữ 4 con, lớn hơn mình đến 15 tuổi rồi lôi kéo người phụ nữ vốn đã bất hạnh trong cuộc hôn nhân trước đó vào con đường mua bán ma túy.

Vừa ra tù, Nguyễn Đức chung chạ với một phụ nữ 4 con, lớn hơn mình đến 15 tuổi rồi lôi kéo người phụ nữ vốn đã bất hạnh trong cuộc hôn nhân trước đó vào con đường mua bán ma túy.

Từ trái qua: Lý, Đức, Tín trước tòa
Từ trái qua: Lý, Đức, Tín trước tòa - Ảnh: N.T
Sào huyệt tại… quán bún mắm
Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 15.9.2014, Nguyễn Ngọc Sương (28 tuổi, ngụ tổ 32, P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn) nhờ Nguyễn Đức (27 tuổi, ngụ ấp Tân Ninh, xã Châu Pha, H.Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu) mua 2 viên thuốc lắc giá 800.000 đồng. Đức gọi Đỗ Phú Tín (21 tuổi, ngụ tổ 9, P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn) lúc này đang đi cùng bạn gái Võ Thị Ngọc Tiên (22 tuổi, ngụ tổ 72, P.Bình Hiên, Q.Hải Châu) về phòng trọ và đưa 700.000 đồng đi mua. Tín đến đường Nguyễn Văn Thoại mua của Mập (chưa rõ lai lịch) 2 viên thuốc lắc và được Mập cho 50.000 đồng rồi mang thuốc về đưa cho Đức.
Đức đến quán bún mắm của Mai Thị Lý (42 tuổi, ngụ tổ 26 P.Thạc Gián, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), rồi theo lời Đức dặn, Lý vứt ma túy ra góc đường; khi Sương đến Lý ra hiệu để Sương nhặt ma túy rồi mang vào karaoke Anh Ca sử dụng. Sau đó Đức gọi Tín tiếp tục đi mua ma túy của Mập về phòng trọ để cả hai cùng Tiên sử dụng. 23 giờ cùng ngày, Sương nhờ Đức mua 6 viên thuốc lắc giá 2,1 triệu đồng, Tín lại gặp Mập mua và được cho 200.000 đồng. Cả bọn ở quán bún mắm của Lý đưa ma túy cho Sương thì bị công an bắt quả tang...
Bi kịch từ gia đình tan vỡ
Theo hồ sơ, Đức đã có 3 tiền án đều do TAND Q.7 (TP.HCM) tuyên phạt, đáng nói từ năm 2004 đến năm 2012, Đức ăn cơm tù nhiều hơn cơm nhà. Khi mới 16 tuổi Đức đã lãnh 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Ra tù chưa bao lâu Đức lại xộ khám cùng tội danh, năm 2008 vừa ra tù lại nhận thêm 5 năm về tội cướp giật. Đức dạt ra Đà Nẵng nhưng không tu thân mà lại tái nghiện. Tín, đệ tử của Đức còn “giỏi” hơn đại ca khi năm 2010, mới 15 tuổi cũng đã bị TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt 24 tháng tù về tội cướp giật tài sản.
Trước tòa, Đức khai nhận cha mẹ chia tay nên tuổi thơ của Đức sống với bà tại TP.HCM, mù chữ và sa vào nghiện ngập. Tín khai cha còn đó nhưng mẹ bỏ đi đâu không rõ, bị bỏ mặc từ nhỏ. Còn Lý cũng bất hạnh với cuộc sống hôn nhân nên thuê trọ ở P.Mỹ An, mưu sinh bằng quán bún mắm nuôi 4 con nhỏ. Dù vậy, gặp Đức nhỏ hơn mình đến 15 tuổi, Lý vẫn chấp nhận chung sống. Nhiều lần Lý bắt gặp Đức, Tín, Tiên phê ma túy ngay tại phòng trọ, thay vì ngăn cấm, Lý lại đồng lõa với cả bọn, biến quán bún mắm thành điểm giao ma túy.
Kết thúc phiên tòa lưu động tại UBND P.Mỹ An, nơi cả 3 bị cáo tạm trú, trước đông đảo người tham dự, HĐXX cảnh báo, bản án đích đáng dành cho Đức, Lý, Tín cũng là bài học nhắc nhở các bậc phụ huynh gìn giữ hạnh phúc gia đình, đừng bỏ mặc con trẻ, rồi trượt dài vào con đường phạm tội, mà nhất là đã dính vào ma túy thì không có lối thoát.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.