Tình nguyện ở Triêm Tây

30/06/2015 10:34 GMT+7

Vào giữa tháng 6, một đoàn tình nguyện viên (TNV) của tổ chức SJ Việt Nam (thành viên của CCIVS/ UNESCO và NVDA) gồm 51 người (trong đó có 7 thành viên quốc tế) đã có mặt tại thôn Triêm Tây (xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) để cùng nhau khám phá cuộc sống làng quê, giúp người dân phát quang, làm đường, cùng chung sống và lao động trong vòng 2 tuần.

Vào giữa tháng 6, một đoàn tình nguyện viên (TNV) của tổ chức SJ Việt Nam (thành viên của CCIVS/ UNESCO và NVDA) gồm 51 người (trong đó có 7 thành viên quốc tế) đã có mặt tại thôn Triêm Tây (xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) để cùng nhau khám phá cuộc sống làng quê, giúp người dân phát quang, làm đường, cùng chung sống và lao động trong vòng 2 tuần.

Tình nguyện ở Triêm TâyCác TNV tham gia dọn vệ sinh môi trường tại Triêm Tây. Ảnh: NM - TH
 
Chỉ với 2 tuần ngắn ngủi nhưng những con người năng động này đã đến và thổi một làn gió mới vào đời sống vốn yên ả và tĩnh lặng của người dân trong thôn.
Tuy việc các bạn làm được không nhiều nhưng vẫn để lại trong lòng bà con ở đây những dấu ấn riêng, là một khoảng thời gian hết sức đáng nhớ. Các TNV đã phát quang cả một con đường từ làng dẫn ra bến đò với cây cỏ, bụi tre chằng chịt, đã cùng dân làng quét vôi, làm mái lá và làm chiếu.
Bạn Lê Ngô Vy, (đến từ TP.HCM) chia sẻ: “Mình không nghĩ để làm được một cái chiếu lại vất vả như vậy, nhưng giá thành của nó chỉ có 40 - 50 ngàn đồng. Có như vậy, mình mới biết các cô chú đã cực khổ như thế nào, mình lại càng thương hơn”.
Anh Kohe Yamamoto - một TNV đến từ Nhật Bản, lặn lội sang Việt Nam chỉ vì một lời mời của bạn phụ trách chương trình sau khi xem những bức ảnh mà anh chụp. Là một nhân viên nhà hàng nhưng anh lại có sở thích chụp ảnh. Trong vòng 2 tuần tại Triêm Tây, anh ghi chép lại bằng hình ảnh rất nhiều câu chuyện của người dân xứ này. Đối với anh thì những công việc chài lưới hay làm đồng, làm chiếu là những thứ anh chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến.
“Tôi chụp ảnh với một tư thế tự nhiên, với con người tự nhiên và một thiên nhiên tự nhiên nhất”, anh nói. Kohe hy vọng những bức ảnh mà mình chụp sẽ đưa được Triêm Tây lên bản đồ du lịch, là một trong những địa điểm đáng đến nhất.
51 con người đến từ trong và ngoài nước đã chung tay làm nên một chuyến đi ý nghĩa tại làng quê nghèo này. Đối với người dân nơi đây, những hành động thiết thực như thế này khiến cho họ cảm thấy ấm lòng.
“Hai đứa người Pháp ở nhà tui dễ thương lắm. Trước khi đi tụi nó còn tặng tui món quà nhỏ. Không có tụi nó cũng thấy nhớ nhớ”, bà Lê Thị Than, người dân Triêm Tây tâm sự.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.