Sắp đến Tết

12/01/2012 09:20 GMT+7

Sắp đến Tết rồi! Từ trong nhà, ngoài ngõ cho đến chợ búa, cơ quan…đâu đâu cũng nghe râm ran bàn chuyện Tết. Tới cái nhà trẻ ngoài đầu lộ, sáng nào cũng cho tụi nhỏ tập thể dục theo bài hát Sắp đến Tết rồi, đến trường rất vui. Sắp đến Tết rồi, về nhà rất vui…

Sắp đến Tết rồi! Từ trong nhà, ngoài ngõ cho đến chợ búa, cơ quan…đâu đâu cũng nghe râm ran bàn chuyện Tết. Tới cái nhà trẻ ngoài đầu lộ, sáng nào cũng cho tụi nhỏ tập thể dục theo bài hát Sắp đến Tết rồi, đến trường rất vui. Sắp đến Tết rồi, về nhà rất vui…

Tết thì vui thiệt nhưng nhiều cái lo. Giá cả độ rày cứ lên theo chiều cây thang mà đồ ăn, thức uống thì không đảm bảo. Tết thiếu hột dưa coi sao được nhưng không dám mua vì sợ chứa chất gây ung thư. Bánh mứt, nước ngọt thì ngại phẩm màu, đường hoá học. Dạo gần đây, báo đài cứ liên tục đưa tin mấy vụ nhập lậu thịt heo hư, thúi. Kiểu này tới Tết hết muốn ăn thịt kho tàu. Thành ra, các bà nội trợ bị chóng mặt, nhức đầu vì phải lo chọn đồ ăn vừa ngon lại vừa an toàn cho ngày Tết.

Đâu phải chỉ có bà nội trợ, mấy ngày cuối năm, anh chị em trong công ty có dịp là xúm lại bàn tán về khoản thưởng tết.

Ai cũng mong đừng như công ty kia, không đủ tiền lương, thưởng đành phải thay bằng sản phẩm, báo hại gia đình công nhân ăn bánh giáp năm. Lương, thưởng Tết đâu phải là chuyện của riêng ai, biết bao triệu lao động trên khắp đất nước này mong được trả công đúng với mồ hôi, công sức mà mình đã bỏ ra. Vậy mà mới đây, có hai ông quan chức đầu ngành chơi cờ tướng, đặt cược mỗi ván đến mấy tỉ bạc.

Ai cũng thở dài hỏi nhau không biết tiền hai ổng kiếm đâu ra.

Than thở chút thôi chớ cả năm làm lụng, ky cóp cũng dư được chút đỉnh. Phải tiếp ba má quét vôi lại cái nhà, sơn lại cái cửa, láng xi măng cái hè sau, mua cho thằng út bộ đồ mới. Dạo này, nó lớn mau quá, đồ mới mua đây mà đã giựt trên mắt cá rồi. Còn vụ đồ ăn Tết thì không ai bằng má. Hôm qua về thấy má đang làm kiệu. Má tranh thủ phơi cho được nắng. Chắc chắn Tết này nhà sẽ có keo kiệu đường thiệt trong, thiệt ngon. Mấy trái dừa đang để lăn lóc trong góc nhà, vài bữa sẽ được lên chảo sên thành mứt dừa thơm nức mũi. Má nhắc hai chị em tranh thủ lặt lá cội mai trước cửa, để hoa mãn khai ngay ngày mùng một, đem lại may mắn cả năm.

Năm cũ sắp qua rồi. Chuyện vui mang theo, chuyện buồn xin gửi lại. Ngoảnh lại phía sau thấy ba má, thằng út đang rộn ràng quét dọn nhà cửa. Một năm mới với biết bao lo toan và biết bao hy vọng đang chờ phía trước. 

Hương Giang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.