Nhọc nhằn hoa tết: Hoa cười, người khóc

05/01/2013 10:03 GMT+7

Còn 1 tháng rưỡi nữa là đến tết Quý Tỵ, nhưng tại vùng trồng hoa mai lớn nhất của Quảng Nam là TP.Hội An, người nông dân đang khóc ròng bởi những cội mai đang chớm nụ...

Nhọc nhằn hoa tết: Hoa cười, người khóc
Nhiều chậu quật bị nám trái không thể bán ra thị trường

Hoa mai nở sớm

Nhiều chủ vườn mai vốn nổi tiếng ở Hội An như Tân An, Cẩm Châu, Cẩm Hà… đang đau đầu bởi chỉ mới bước vào giữa tháng 11 âm lịch mà những cội mai trồng đã bắt đầu rụng lá, và giờ thì đã chớm nụ. Theo những hộ trồng mai nơi đây, với thời tiết và đà phát triển này, thì chỉ trong thời gian hơn nửa tháng nữa, hoa mai sẽ nở rực khắp nơi. Nông dân Bùi Quang Trung, người có hơn 1.500m2 trồng mai, quật ở Hội An lo lắng “Thời tiết nắng nóng kéo dài, không có mưa lạnh như mọi năm nên hoa mai năm nay chắc chắn nở sớm! Giờ dấu hiệu nụ đã bắt đầu to dần và nở hé. Hoa đang cười còn người nông dân trồng hoa như chúng tôi đang khóc thầm vì mùa này chắc chắn số lượng mai xuất ra thị trường sẽ rất ít, thu nhập vì vậy sẽ rất hạn hẹp!”. Cũng theo người nông dân trồng hoa tết có thâm niên 10 năm này, với kinh nghiệm sẵn có, ông cùng những người trồng hoa lâu năm khác có thể sử dụng biện pháp can thiệp để hoa mai nở trúng vụ. Nhưng việc này chỉ là giải pháp tạm thời, và hoa mai chỉ nở đựơc một mùa, những năm sau sẽ không còn mai. Do vậy, những người trồng mai chấp nhận để hoa nở tự nhiên, đầu tư cho lâu dài. Nhưng để có được quyết định đó cũng không hề dễ dàng. Do tình hình mai nở sớm, nên năm nay, dự kiến số lượng mai Hội An bán ra thị trường sẽ rất ít, chỉ khoảng 1/4 - 1/3 những năm trước, trong khi người chơi hoa tết rất trông đợi bởi chất lượng và vẻ đẹp đặc trưng của mai vàng Hội An.

Quật…thất thu

Trong khi mai vàng nở sớm, thì vùng trồng quật tết nổi tiếng ở Hội An cũng không khá hơn. Hầu hết đều bị sâu bệnh hòanh hành nặng nề. Theo ông Nguyễn Văn Hoan, Phó Chủ tịch Hội nông dân phường Cẩm Hà cho hay, do thời tiết năm nay quá thất thường, mưa ít, nắng nóng và khô hạn lại nhiều, nên vì vậy sâu bệnh trên cây cảnh được dịp bùng phát. Khổ nhất là bệnh nám trái ở cây quật - loại cây nổi tiếng trồng phục vụ tết ở Hội An lại mắc bệnh nám trái. Bệnh lây lan trong diện rộng và ngừơi nông dân dù đầy kinh nghiệm cũng không thể kềm chế, dập dịch cho vườn nhà mình. Mặc dù Chi cục Bảo vệ thực vật phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP.Hội An  đã cử cán bộ kỹ thuật về tận vườn kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm, hướng dẫn bà con phun thuốc, cắt tỉa, loại bỏ cành, quả hư để hạn chế lây lan, nhưng hiệu quả chẳng là bao. “Những năm trước, bệnh nám trái làm cho trái xanh tốt thành nám đen, nhưng chỉ hiếm hoi mới gặp. Chừ thì cả ngàn cây bị bệnh nám trái mà chưa thể nắm được nguyên nhân, rất nhiều hộ nông dân trắng tay với quật!” ông Hoan lo lắng chia sẻ. Tại thôn Đồng Nà (Cẩm Hà), anh Nguyễn Hòa thở dài vì nắm chắc phần lỗ hơn 150 triệu đồng do hầu hết gần 350 chậu quật trồng trong vườn anh bị nám trái. Việc cứu vãn chỉ ở mức độ cầm cự. “Coi như là không có tết!” anh Hòa buồn bã nói. Gia đình anh Lưu Văn Cúc trong vùng cũng không khá hơn, toàn bộ cũng bị căn bệnh nám trái làm cho cả vườn quật thất thu hoàn toàn dịp tết này. Kinh nghiệm bao nhiêu năm trồng cây cảnh của những người nông dân này cũng không thể địch lại sự thất thường cao độ của thời tiết.

“Mấy hôm nay thương lái tìm đến nườm nượp, nhưng họ thấy cảnh quật nám thì nản, bỏ đi hết, cũng không dám cọc lại cho một số chậu không bị nám vì sợ đến khi cận tết thì bệnh lây lan qua, xoay sở không kịp!” anh Cúc thở dài...

Diệu Hiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.