Người có biểu hiện tâm thần gây án

11/06/2014 10:08 GMT+7

Trong vòng 3 ngày, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh xảy ra 2 vụ án mạng mà hung thủ có biểu hiện bệnh lý về tâm thần.

Người có biểu hiện tâm thần gây án
Người dân xã Tiên Thuận (H. Bến Cầu) bàng hoàng trước cái chết của bà Chói, mà hung thủ lại là người con ruột - Ảnh: Minh Tiên

Ngày 8.6, Cơ quan CSĐT Công an Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Minh Tâm (38 tuổi, ngụ ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, H.Tân Biên, Tây Ninh) về tội giết người.

Vào khoảng 19 giờ ngày 5.6, sau khi ăn cơm xong, Tâm và vợ là Nguyễn Thị Thao (34 tuổi) cùng con gái là cháu Lê Thị Thu Trang (7 tuổi) vào phòng ngủ. Đến khoảng 21 giờ chị Thao thức dậy đi vệ sinh, thì Tâm nắm giữ tay lại. Thấy vậy, chị Thao đá vào chân Tâm thì Tâm buông tay ra rồi lấy bình thủy ném vào chị Thao. Do sợ bị chồng đánh nên chị Thao chạy ra ngoài, còn Tâm chốt cửa bên trong không cho ai vào nhà. Thấy vậy chị Thao chạy đến nhà ông Lê Văn Tiên (cha Tâm) ở gần đó để nhờ qua mở cửa. Khi ông Tiên cùng với nhiều người dân đến gọi cửa nhưng Tâm vẫn không mở.

Trong lúc đang gọi cửa thì nhiều người nghe tiếng thét của cháu Trang nên dùng xà beng đập bể kiếng xông vào, giật lấy con dao trên tay Tâm, khống chế hung thủ và giao cho Công an xã Tân Lập. Mọi người chạy vào buồng ngủ thì phát hiện Trang bị thương tích ở cổ nên đưa đi cấp cứu, nhưng cháu đã tử vong. Theo người nhà cho biết Tâm có biểu hiện của bệnh tâm thần, cách đây 3 năm có đưa đi khám và chữa bệnh tại Bệnh viện T.Ư 2 (Đồng Nai).

Chém người xong, đi… ngủ!

Vào khoảng 10 giờ ngày 8.6, chị Nguyễn Thị Thúy (42 tuổi, ngụ ấp Rừng Dầu, xã Tiên Thuận, H. Bến Cầu) đến nhà bà Bùi Thị Chói (79 tuổi, ngụ KP3, thị trấn Bến Cầu, H. Bến Cầu) xin góc tre về trồng. Bà Chói dẫn chị Thúy ra phía sau, gần căn chòi của Phạm Văn Mách (46 tuổi, con bà Chói) đang ở để bứng 2 gốc tre. Sau khi bứng xong, thì Mách xuất hiện tay cầm 1 cây rựa chém vào vùng đỉnh đầu bà Chói, làm nạn nhân ngã xuống đất. Chị Thúy chưa kịp phản ứng thì cũng bị Mách chém vào vùng đỉnh đầu, cũng ngã sấp xuống đất. Lúc này, anh Phạm Văn Toàn (36 tuổi, em trai Mách) từ trong nhà chạy ra la lên, ngăn cản. Tấy vậy, Mách cầm rựa bỏ chạy đến nhà ông Phạm Văn Hùng (50 tuổi, anh ruột Mách)…nằm ngủ. Bà Chói và chị Thúy được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên bà Chói đã tử vong; còn chị Thúy đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Chiều cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng với Công an H.Bến Cầu bắt khẩn cấp Mách và thu giữ tang vật gây án.

Người nhà cho biết, Phạm Văn Mách là người có tiền sử bị bệnh tâm thần. Đầu năm 2014 gia đình đưa Mách đi điều trị tại Bệnh viện tâm thần T.Ư 2. Đến tháng 4.2014, Mách được gia đình rước về và cất tạm 1 căn chòi phía sau nhà bà Chói. Hiện 2 vụ việc trên đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Theo một cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Tây Ninh, để tránh những vụ án đau lòng như vừa nêu trên khi phát hiện người thân có biểu hiện bệnh tâm thần thì gia đình phải đưa đi chữa trị, không nên để lại gia đình chăm sóc…vì người mắc phải bệnh tâm thần thường không thể kiểm soát được hành vi của mình.

Ngọc Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.