'Luyện công' trên bãi sông Hồng

29/11/2014 11:42 GMT+7

Đây là những bức ảnh vừa chụp ở một "phòng tập thể hình" có lẽ là độc và lạ nhất thủ đô: dưới bóng mát của những cây trứng cá mọc sát mép nước của bãi Giữa sông Hồng, mỗi sáng, mỗi chiều hằng ngày có vài chục người Hà Nội rèn luyện thân thể bằng những thiết bị tự chế.

Ngoài tập thể hình, nhiều người còn “luyện công” bằng các “môn phái” khác, trong ảnh là động tác đứng tấn trong Vịnh Xuân quyền
Ngoài tập thể hình, nhiều người còn “luyện công” bằng các “môn phái” khác, trong ảnh là động
tác đứng tấn trong Vịnh Xuân quyền

Người khởi xướng ra “câu lạc bộ” thể hình độc đáo này là ông Nguyễn Phước Bình, 60 tuổi, nhà ở phố Hàng Ngang, Q.Hoàn Kiếm.

Là người yêu thích thể thao, thể hình, ông Bình mở “cơ sở” này cho mình và bạn bè tập luyện bằng cách tự chế ra các loại xà, tạ, ghế tập lưng, bàn tập bụng.

Vào mùa hè, tại đây thường xuyên có khoảng 50 người tập luyện nhưng ít hơn vào mùa đông.

Trước mặt “vận động viên” đang tập tạ là mép nước sông Hồng
Trước mặt “vận động viên” đang tập tạ là mép nước sông Hồng

Người tập bụng, người tập lưng
Người tập bụng, người tập lưng

Ngừng tập tạ để xem múa quyền
Ngừng tập tạ, xem múa quyền

Tiền đóng góp 50.000 đồng/ tháng của hội viên được dùng để đúc tạ, dựng xà
Tiền đóng góp 50.000 đồng/tháng của hội viên được dùng để đúc tạ, dựng xà

Cùng nhau tập xà kép
Cùng nhau tập xà kép

Bao cát tập quyền anh treo trên một cây trứng cá
Bao cát tập quyền anh treo trên một cây trứng cá

Chiếc ghế này là thiết bị xịn nhất của “lò” luyện công
Chiếc ghế này là thiết bị xịn nhất của “lò” luyện công

Hoàng Lê
(thực hiện)

>> Đông sang trên bãi sông Hồng
>> Xóm gốm sông Hồng
>> Tiên cảnh' giữa châu thổ sông Hồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.