Đóng giày cho ngựa!

16/08/2014 08:10 GMT+7

Một nghề không còn nhiều người biết và tưởng như đã mất vẫn đang tồn tại cùng những chú ngựa kéo xe ở các vùng quê xứ Bắc. Đó là nghề đóng móng ngựa, một công việc bắt buộc để ngựa không bị mòn mất móng guốc khi chạy trên đường.

Những hình ảnh này vừa được chụp tại cơ sở đóng móng ngựa của ông Hà Văn Đức, ở khu 6, P.Đằng Hải, Q.Hải An, TP.Hải Phòng. Đây là nơi “đo ni, đóng giày” cho khoảng 100 chú ngựa kéo xe ở Q.Hải An và các vùng lân cận. Gồm một lò rèn để làm ra móng và đinh bằng thép, cùng một cũi gỗ để nhốt ngựa khi đóng, mỗi tháng cơ sở này đóng móng cho khoảng 50 chú ngựa với giá 150.000 đồng mỗi lần.


Mỗi chú ngựa phải đóng lại móng sau khoảng một tháng kéo xe trên đường 

 

 
Móng ngựa và đinh đóng móng đang được rèn, móng ngựa non quá sẽ nhanh mòn, nếu già quá sẽ trơn, làm ngựa trượt chân trên đường

 
Trước khi đóng móng, ngựa được nhốt vào một cũi gỗ

 
Anh Bách, cháu ông Đức đang trói chân trước của ngựa để đóng móng

 
Chân sau của ngựa được trói vào khung sắt để làm vệ sinh trước khi đóng

 

 
“Đo ni, đóng giày” cho ngựa là đây!

 
Có “giày” mới, ngựa lại kéo xe

 
Ngựa xếp hàng chờ đóng móng

Kỳ Văn
(thực hiện)

>> Giày móng ngựa
>> Giữ ngựa trên… ban công

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.