Nhiệt độ lạnh kéo dài, người Sài Gòn co ro trong những đêm 'mùa đông' bất ngờ

08/12/2019 09:33 GMT+7

Những ngày đầu tháng 12.2019, TP.HCM đón đợt không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ hạ thấp, có khi xuống đến 20 độ C. Nhiều người dân trùm kín mít nhưng vẫn co ro trong cái lạnh.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo các tỉnh miền Nam còn được hưởng tiết trời se lạnh vào sáng sớm và đêm đến qua tết Dương lịch. Thời tiết se lạnh khiến người dân ở nhiều nơi, trong đó có TP.HCM, trùm kín mít khi ra đường.  Ban đêm, nhiệt độ xuống thấp, nhiều người Sài Gòn co ro trong cái lạnh. Người vô gia cư chỉ một tấm mền mỏng manh đắp đổi qua đêm "mùa đông".

0 giờ ngày 6.12 trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh, TP.HCM), nhiệt độ hạ thấp nên người tham gia giao thông phải mang trang phục kín mít, co ro khi di chuyển trên đường

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Người di chuyển bằng xe đạp cũng bịt kín đầu, mặt, cổ để giữ ấm trên đường về nhà sau một ngày buôn bán vất vả

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Người phụ nữ bán cơm trên đường Hoàng Sa, quận Phú Nhuận, TP.HCM thiếp đi trong tấm mền mỏng

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Trên đường Hai Bà Trưng, quận 3, TP.HCM rất nhiều người bán hàng co ro trong cái lạnh của 'mùa đông' Sài Gòn

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Sau một ngày bán vé số, người đàn ông cuộn mình trong tấm mền cũ và ngủ trước cửa tiệm khi chưa kịp ăn bữa tối

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Thay vì đắp mền cho mình được ấm áp thì bà cụ vô gia cư trên đường Hai Bà Trưng (quận 3, TP.HCM) lại nhường mền cho chú chó của mình. Bà cụ ngồi run run bên vỉa hè và vuốt ve cho chó vàng được ngủ ngon giấc

ĐẬU TIẾN ĐẠT

5 giờ 15 ngày 7.12, bà Nguyễn Thị Lan (74 tuổi) một mình mang gánh sữa đậu nành tự nấu ra chợ Tân Định để bán. Bà Lan sinh ra và lớn lên tại TP.HCM. Bà chia sẻ: “Mấy hôm nay lạnh thật, tôi nhớ những năm sau giải phóng cũng lạnh, đến giờ mới có đợt lạnh lại như thế. Ra bán thì tôi cũng mang hai lớp áo, đội nón cho kín rồi ngồi bán xíu là có hơi ấm liền”

TRẦN KIM ANH

Chị Nguyễn Thị Tâm dọn gánh xôi ra chợ Tân Định, quận 1, TP.HCM từ 5 giờ sáng để bán cho người dân kịp ăn sáng. “Sáng sớm lạnh quá nên phải có chút lửa, có hòn than mới ấm người mà bán hàng, mà nói chuyện với khách được”, chị Tâm kể

TRẦN KIM ANH

Còn bà Phan Thị Hồ Hải (gần 80 tuổi) có 30 năm bán báo trên đường Võ Thị Sáu, quận 1, TP.HCM. Để phục vụ nhu cầu đọc báo sớm cho người Sài Gòn, bà Hải kể: “Sáng sớm tôi ra đường muốn đơ người đó, nhưng mà bán báo thì phải vậy, ra sớm để người ta có báo đọc sớm cho kịp tin tức

TRẦN KIM ANH

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.