Nhân viên nhà ga Tân Sơn Nhất trả vàng và tiền cho hành khách bỏ quên

10/03/2016 06:40 GMT+7

Nam nhân viên nhà ga Tân Sơn Nhất phát hiện một túi xách màu đen bên trong có nhiều cây vàng và nhẫn. Sau đó anh đã trả lại tài sản cho khổ chủ bị thất lạc.

Nam nhân viên nhà ga Tân Sơn Nhất phát hiện một túi xách màu đen bên trong có nhiều cây vàng và nhẫn. Sau đó anh đã trả lại tài sản cho khổ chủ bị thất lạc.

Tối 5.3, khi đang thu gom xe đẩy tại sảnh đến ga quốc nội, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, anh Nguyễn Quang Huy (ảnh), nhân viên đội bốc xếp xe đẩy, Trung tâm khai thác ga Tân Sơn Nhất, phát hiện trên một xe đẩy có một túi xách tay nam, màu đen, trong lúc xung quanh không có ai. Lập tức, anh Huy báo cho ca trưởng là anh Trần Đình Năm biết sự việc.
Tại văn phòng đội, chiếc túi được mở ra. Trong túi có ví cá nhân đựng giấy tờ tùy thân mang tên Lê Việt Đức và 10 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra, có 3 miếng kim loại màu vàng hiệu SJC, trên mỗi miếng ghi rõ 1 lượng và 4 nhẫn kim loại màu vàng. Ngay sau đó, đội bốc xếp xe đẩy đã liên hệ với anh Lê Việt Đức để nhận lại tài sản để quên.
Trò chuyện với chúng tôi, anh Huy cho biết anh và các đồng nghiệp đã rất nhiều lần phát hiện được tài sản mà khách bỏ quên, lần nào cũng tìm mọi cách để trả lại. “Tài sản không phải của mình, tham làm gì. Cứ thấy nụ cười và ánh mắt ánh lên niềm sung sướng của những người nhận lại tài sản tưởng rằng đã mất là chúng tôi thấy vui trong lòng...”, anh Huy nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.