Người mẹ nghèo không tiền chữa bệnh cho 2 con

07/06/2016 10:32 GMT+7

Nhiều năm nay, nghèo khó cứ bủa vây gia đình chị Đinh Thị Vui (46 tuổi, ở thôn Bình Minh, TT.Krông Năng, H.Krông Năng, Đắk Lắk), do 2 con bệnh tật không tiền chữa trị, nợ nần chồng chất.

Vào năm 2010, khi người chồng đang chống chọi với bệnh nan y (đã mất vào năm 2013), thì chị Vui phải đưa con trai út Cao Thế Anh (lúc đó 6 tuổi) đi điều trị ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk, rồi chữa trị tiếp ở các bệnh viện Bình Dân, Chợ Rẫy, Nhi đồng 1 (TP.HCM), Trung ương Huế…
Cháu Anh bị bệnh hẹp niệu quản bẩm sinh, ảnh hưởng nặng đến đường bài tiết. Đang học ở trường, mỗi lần lên cơn đau ở bụng là cháu phải bỏ dở buổi học để cô giáo chở về nhà nằm nghỉ. Từ năm 2013 - 2016, cháu Anh đã 3 lần phẫu thuật tại Đắk Lắk và Bệnh viện Trung ương Huế, đến nay bệnh vẫn chưa giảm, tái phát nhiều lần.
Năm 2014, khi đưa con trai Cao Duy Khánh (15 tuổi) đi thăm khám ở bệnh viện, chị Vui mới biết con mình mắc bệnh tim hở van hai lá. Không có tiền phẫu thuật, chị đành đưa con về nhà tìm lá thuốc nam cho con uống để cầm cự qua ngày.
Trong căn nhà gỗ lụp xụp của chị Vui ở thôn Bình Minh, gần như không có gì đáng giá ngoài chiếc ti vi nhỏ. Nhiều lần đưa con nhập viện điều trị, chị Vui phải mượn bà con hàng xóm và vay ngân hàng tổng cộng hơn 150 triệu đồng nhưng đến giờ không biết lấy nguồn nào trả nợ. Vụ lúa đông xuân vừa kết thúc, 1 sào ruộng của mấy mẹ con chị Vui gặt về chỉ đong được vài bao thóc.
“Nhà còn có 3 sào cà phê nhưng mấy tháng hạn hán tôi đem cháu Anh đi chữa bệnh ở TP.HCM, Huế; lại không có tiền thuê tưới nên cà phê khô cháy gần hết. Vụ này xem như trắng tay, không thu được hạt cà phê nào”, chị Vui buồn bã nói. Hai con trai vẫn bệnh nặng, nhà còn mang khoản nợ lớn, người phụ nữ góa bụa này đang lâm cảnh khốn cùng...
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên.Số tài khoản: 102010000116341 - Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 tại TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ 2 em Cao Thế Anh và Cao Duy Khánh; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến 2 em trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.