Người Hà Nội trắng đêm gói hàng nghìn bánh chưng mong người miền Trung no bụng

21/10/2020 13:10 GMT+7

Để ủng hộ đồng bào miền Trung đang gánh chịu hậu quả nặng nề của thiên tai, người dân làng La Phù (H.Hoài Đức, Hà Nội) đã góp sức góp công, thức trắng đêm gói hàng nghìn chiếc bánh chưng để gửi về vùng lũ .

Chị Tạ Vân (30 tuổi, trưởng đoàn tình nguyện) cho biết, chị và các thành viên trong đoàn kêu gọi người dân ủng hộ từ một tuần trước. Sau khi thực hiện chuyến đi thực tế vào miền Trung và nhận thấy người dân đang thiếu lương thực thực phẩm trong những ngày sống chung với lũ nên mọi người quyết định gói bánh chưng.

Khốn khổ nhịn đói suốt 3 ngày trong cơn lũ lịch sử ở Quảng Bình

Người dân Hà Nội “trắng đêm” gói hàng nghìn chiếc bánh chưng ủng hộ người dân miền Trung vượt qua bão lũ 1

Những chiếc bánh chưng thể hiện tinh thần thương yêu, đùm bọc của người Việt Nam

ẢNH: NVCC

“Bánh chưng mọi người ăn được no lâu, nhiều dinh dưỡng và thời gian để được khá dài nên chúng tôi quyết định làm món này để đưa vào miền Trung”, chị Vân cho hay.
Chi phí để gói bánh chưng được người dân trong làng quyên góp và ủng hộ. Mọi người cùng chung tay, góp sức đến gói bánh. Mỗi người một việc, người rửa lá, người gói bánh... với mong muốn hỗ trợ người dân vùng lũ.
Đến thời điểm hiện tại, người dân làng La Phù đã gói được khoảng 4.000 cái bánh chưng để gửi vào miền Trung, tiếp tế đồ ăn cho người dân đang “oằn mình” chống lũ lụt.
Người dân Hà Nội “trắng đêm” gói hàng nghìn chiếc bánh chưng ủng hộ người dân miền Trung vượt qua bão lũ 2
Người dân Hà Nội “trắng đêm” gói hàng nghìn chiếc bánh chưng ủng hộ người dân miền Trung vượt qua bão lũ 3

Người dân chung tay gói bánh chưng ủng hộ người miền Trung 

ẢNH: NVCC

“Lúc đầu làm mọi người cũng gặp khó khăn vì phải kiếm được số lượng lá dong lớn. Ít người biết đến. Dần dần, được nhờ có sự chia sẻ rộng rãi, mọi người nhiệt tình nên gói được nhiều bánh. Dù bận rộn nhưng người dân làng La Phù luôn mong đồng bào miền Trung cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này và chúng tôi sẽ chung tay, góp sức hết mức có thể để giúp đỡ bà con”, chị Vân nói.
Đến sáng ngày 20.10, bánh chưng và nhiều đồ đạc, vật dụng cần thiết khác được đưa lên xe chở vào miền Trung tiếp tế cho người dân vùng lũ lụt.

Bữa ăn tối tăm sau 1 tuần không cơm ăn trong vùng lũ Quảng Bình

Người dân Hà Nội “trắng đêm” gói hàng nghìn chiếc bánh chưng ủng hộ người dân miền Trung vượt qua bão lũ 4
Người dân Hà Nội “trắng đêm” gói hàng nghìn chiếc bánh chưng ủng hộ người dân miền Trung vượt qua bão lũ 5

Người dân thức đêm luộc bánh để sáng sớm mang vào miền Trung gửi tặng đồng bào 

ẢNH: NVCC

Dù bận chăm con nhỏ nhưng chị Nguyễn Thị Hân (26 tuổi, người dân làng La Phù) vẫn tranh thủ cùng người dân trong làng gói bánh chưng để ủng hộ đồng bào miền Trung.  
“Chồng ban ngày đi làm nên tôi gửi con ở trường tranh thủ chạy qua cùng hỗ trợ mong sao làm được bánh thật nhanh, thật nhiều. Mọi người ai rảnh thời gian nào lại cùng chung tay, góp chút ít tiếp tế cho đồng bào mình. Tôi cũng kêu gọi hàng xóm xung quanh, đăng lên mạng xã hội ai có thời gian rảnh tham gia. Tôi mong muốn người miền Trung cố gắng vượt qua bão lũ để ổn định cuộc sống”, chị Hân chia sẻ.

Xót ruột những tiếng kêu cứu trong cơn hồng thủy chưa từng thấy ở Quảng Bình

Người dân Hà Nội “trắng đêm” gói hàng nghìn chiếc bánh chưng ủng hộ người dân miền Trung vượt qua bão lũ 6
Người dân Hà Nội “trắng đêm” gói hàng nghìn chiếc bánh chưng ủng hộ người dân miền Trung vượt qua bão lũ 7

Dù bận rộn nhưng ai ai cũng nhiệt tình đóng góp 

ẢNH: NVCC

Người dân Hà Nội “trắng đêm” gói hàng nghìn chiếc bánh chưng ủng hộ người dân miền Trung vượt qua bão lũ 8

Mọi người tham gia gói bánh với mong muốn hỗ trợ người miền Trung vượt qua bão lũ

ẢNH: NVCC

Người dân Hà Nội “trắng đêm” gói hàng nghìn chiếc bánh chưng ủng hộ người dân miền Trung vượt qua bão lũ 9

Bánh được đưa lên xe của nhóm tình nguyện để đưa đi miền Trung

ẢNH: NVCC

Việc làm ý nghĩa của người dân làng La Phù cũng nhận được sự ủng hộ, chia sẻ của cư dân mạng. Tài khoản Trần Tú bình luận: “Lúc này mới thấy được tinh thần và sự đùm bọc lẫn nhau của người Việt Nam lớn đến nhường nào. Thật cảm phục”.

Bánh chưng được đưa lên xe cùng nhiều vật dụng cần thiết khác mang vào ủng hộ người miền Trung

Ảnh: NVCC

Tài khoản Trinh Xuân Lộc bày tỏ: “Tinh thần lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam xưa nay rồi. Yêu lắm Việt Nam ơi. Miền Trung cố lên!”. “Những chiếc bánh chưng tình nghĩa thực sự. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bánh chưng đáng quý như thế này. Cố lên miền Trung quê ta”, tài khoản Thanh Hiền viết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.