Người dân TP.HCM trong đại dịch Covid-19: Cụ ông đưa vợ đi khám bệnh bằng xe lăn

27/09/2021 13:05 GMT+7

Những ngày TP.HCM giãn cách xã hội phòng dịch Covid-19, có một cụ ông vẫn đều đặn đẩy vợ trên chiếc xe lăn đi khám bệnh như cách ông đã làm suốt 7 năm qua. Ông bà kể mình là 'thanh mai trúc mã' từ nhỏ.

Đây là công việc quen thuộc của ông Võ Minh Hoàng (73 tuổi, ở Q.Phú Nhuận, TP.HCM) suốt 7 năm qua, từ ngày bà Nguyễn Thị Nguyệt Anh (72 tuổi, vợ ông) bị tai biến, không thể đi lại được.

Những bước chân chậm rãi của ông Hoàng đi dọc đoạn đường Phan Đăng Lưu những ngày TP.HCM giãn cách, mồ hôi nhễ nhại trên áo nhưng ông cười nói mình không mệt, còn được đẩy bà đến bệnh viện như vầy đã là niềm hạnh phúc của tuổi già.

CAO AN BIÊN

Ít ai biết, hai vợ chồng ông bà là bạn “thanh mai trúc mã” từ nhỏ, khi gia đình hai bên sống đối diện nhau. Lớn lên cùng nhau, duyên số chắp nối để hai người nên vợ nên chồng ngót nghét hơn 50 năm qua

CAO AN BIÊN

Từ ngày bùng dịch, ông bà không ra ngoài trừ việc đi đến bệnh viện để khám bệnh cho bà. Ông nói các chốt kiểm dịch đều hiểu hoàn cảnh của hai người, có giấy xác nhận của bệnh viện nên không gặp khó khăn

CAO AN BIÊN

“Hết dịch, tôi lại cùng bà ấy đi công viên, đi chỗ này chỗ kia cho thoải mái, tuổi già chỉ cần bao nhiêu đó thôi. Mong cho dịch sớm qua để Sài Gòn, để nước mình không ai phải khổ nữa”, ông Hoàng tâm sự rồi đưa vợ vào bệnh viện để thăm khám

CAO AN BIÊN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.