Người dân cứu cá heo mắc cạn rồi thả ra biển

25/06/2015 14:51 GMT+7

(TNO) Trưa 25.6, vợ chồng chị Trần Thị Nhang (ngụ tại hẻm 112 đường Chi Lăng, phường 12, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu) đã thả một con cá heo nặng hơn 60 kg bị mắc cạn về lại với biển.

(TNO) Trưa 25.6, vợ chồng chị Trần Thị Nhang (ngụ tại hẻm 112 đường Chi Lăng, phường 12, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu) đã thả một con cá heo nặng hơn 60 kg bị mắc cạn về lại với biển.

Người dân giải cứu cá heo mắc cạn rồi thả lại biển
Khoảng 7 giờ cùng ngày, chị Nhang đang ngồi trước sân nhà mình và nhìn ra phía biển thì thấy một vật thể màu đen trôi trên biển.
“Ban đầu tôi nghĩ đó là người chết trôi nên gọi chồng và em trai ra vớt vào bờ. Sau khi chồng và em trai tôi bơi xuồng ra thì thấy đó là một con cá heo đang còn sống”, chị Nhang kể.
Mặc dù chồng chị Nhang cố đưa con cá heo đến vùng biển nước sâu nhưng sau đó con cá này cứ trôi dạt vào bờ.
Sau đó, chồng chị Nhang đã ôm con cá heo vào bờ, thả vào hồ nuôi nghêu của người dân, đến trưa thấy cá heo bơi khỏe thì thả lại biển.
Nhiều người dân biết việc cá heo trôi dạt vào bờ nên đến xem rất đông.
Một số hình ảnh người dân cứu cá heo:
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.