Người có gương mặt quái dị như thần đầu voi ở Ấn Độ

30/12/2015 14:27 GMT+7

Ông Kanai Das (42 tuổi) ở Ấn Độ mắc chứng bệnh hiếm gặp khiến lớp da trên mặt phát triển quá mức, chảy xệ xuống ngực như vòi voi. Tuy nhiên, một số ít người lại xem đó là hiện thân của thần đầu voi Ganesha.

Ông Kanai Das (42 tuổi) ở Ấn Độ mắc chứng bệnh hiếm gặp khiến lớp da trên mặt phát triển quá mức, chảy xệ xuống ngực như vòi voi. Tuy nhiên, một số ít người lại xem đó là hiện thân của thần đầu voi Ganesha.

Người đàn ông mắc bệnh hiếm gặp khiến gương mặt bị biến dạng - Ảnh chụp màn hình Mirror


Do khuôn mặt bị biến dạng, Kanai phải sống qua ngày bằng cách ăn xin. 
Địa điểm ông hay ngồi là tại một nhà ga xe lửa ở thành phố Baruipur, bang Tây Bengal, miền đông Ấn Độ, theo Mirror.
Kanai sinh ra với một khối u ở mặt. Năm lên 9 tuổi, khối u phát triển ngày càng lớn, nó che khuất mắt phải, và mũi bắt đầu thòng xuống khiến khuôn mặt bị biến dạng.
Tuy nhiên, có người lại xem ông là hiện thân của thần đầu voi Ganesha. Họ bố thí cho Kanai như là cách để bày tỏ lòng tôn kính đối với vị thần được nhiều người Ấn Độ thờ phụng.
Ông mắc một chứng bệnh hiếm gặp gọi là Neurofibromatosis. Bệnh này làm lớp da chảy xệ đến mức lấp cả mắt phải. Ông không thể ăn hay nói như người bình thường.
Lớp da khiến Kanai phải dùng thuốc chống viêm sưng. Ông luôn mong muốn được phẫu thuật. Vì bộ mặt biến dạng, người đàn ông tội nghiệp này chưa bao giờ có thể tìm được một công việc đàng hoàng.
“Tôi không muốn ăn xin nhưng tôi không còn cách nào khác để kiếm tiền và lo cho mẹ”, Kanai nói.
Cha mất sớm, Kanai bị mẹ ruột bỏ rơi khi còn nhỏ. Ông phải nhặt rác sống qua ngày ở nhà ga. Một hôm, bà Bharati Roy, một người làm nghề bán hàng, đã thương tình mang ông về nuôi.
Bà Bharati và chồng từng nhiều lần mang ông đến bác sĩ nhưng các bác sĩ cho biết bệnh này không thể cứu chữa. Dù vậy, người đàn ông tội nghiệp vẫn mong chờ phép màu một ngày nào đó sẽ xuất hiện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.