Mưu sinh ở tuổi 90

07/11/2015 07:05 GMT+7

Bà Khâm năm nay đã 90 tuổi, quê ở xã Hoài Hảo, H.Hoài Nhơn, Bình Định. Ngày ngày, bà gánh bánh tráng, bún khô các loại đi bán dạo ở TP.Quy Nhơn kiếm chút tiền lời sinh nhai.

Bà Khâm năm nay đã 90 tuổi, quê ở xã Hoài Hảo, H.Hoài Nhơn, Bình Định. Ngày ngày, bà gánh bánh tráng, bún khô các loại đi bán dạo ở TP.Quy Nhơn kiếm chút tiền lời sinh nhai.

Con cháu ở quê mua bánh, mua bún gửi xe vào cho bà đi bán dạo. Có ngày bà kiếm được dăm chục ngàn đồng, cũng có ngày chỉ đúng 10.000 đồng. Mỗi bữa, bà ăn 5.000 đồng cơm. Vậy mà bà cứ gánh, cứ đi, đi mỏi thì ngồi nghỉ.
Bà tâm sự: “Già rồi nhưng còn đi được, còn làm được thì cứ ráng thôi. Tui bán bánh ngon, nhiều người mua, còn cho thêm già này nữa!”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.