Mùng 1 Tết, người Sài Gòn chen chân đi chùa cầu an năm mới

Phạm Hữu
Phạm Hữu
05/02/2019 12:59 GMT+7

Sáng mùng 1 Tết Kỷ Hợi (ngày 5.2) người Sài Gòn hào hứng đi lễ chùa với mong ước một năm may mắn bình an.

Tại các ngôi chùa như Phổ Quang (Q.Tân Bình), Vĩnh Nghiêm (Q.3), Ngọc Hoàng (Q.1) có rất đông người đến thắp hương, phóng sinh... ngày đầu năm. Ai nấy đều thành khẩn cầu mong một năm mới bình an và hạnh phúc.
Ghi nhận tại chùa Ngọc Hoàng, ngay từ sáng sớm nhiều gia đình vừa cùng nhau du xuân vừa cầu may mắn, tài lộc, sức khỏe...
Lối ra vào chùa Ngọc Hoàng tập trung hàng trăm người đi lễ  
Ở phía sân chùa, lần lượt từng đoàn người đến thắp hương, cúng bái
Hồ cá nằm trong sân chùa là nơi dừng chân của người đi lễ chùa 
Trẻ em thích thú ngắm cá dưới hồ
Thắp nhang trước khi vào chánh điện
Một phụ nữ cầu nguyện bên ngoài chánh điện
Chắp tay thành tâm ở chánh điện chùa Ngọc Hoàng
Nhiều người tâm niệm đến chùa vào năm mới để gặp may mắn và để cầu bình an cho bản thân và gia đình
Các lối đi trong chùa kẹt cứng người
Việc hành lễ đổ dầu vào đèn được cho là mang lại nhiều may mắn cho người đi lễ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.