Một gia đình lâm cảnh khốn cùng

Lê Nam
Lê Nam
22/12/2020 10:10 GMT+7

Kể cho chúng tôi về sự việc không may xảy ra với gia đình mình, chị Vũ Thị Dự (40 tuổi, ngụ Q.12, TP.HCM) giàn giụa nước mắt.

Hiện chị đang điều trị tại Khoa Châm cứu dưỡng thương, Viện Y dược học dân tộc TP.HCM. Cuối tháng 4.2019, chị Dự và anh Lâm (46 tuổi, chồng chị) nhận sửa cầu thang cho một ngôi nhà tại Q.2, TP.HCM. Khi đang cặm cụi đục chân tường để cấy sắt làm trụ, một mảng bê tông cũ trên trần bất ngờ rơi xuống, trúng đầu chị Dự, khiến chị mê man, bất tỉnh.
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 1471000.000.0115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ chị Vũ Thị Dự; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình chị Dự trong thời gian sớm nhất.
“Khi tôi đang ngồi phía dưới, bức tường nứt lúc nào không biết. Nghe bức tường kêu rắc rắc, chồng tôi liền nhào vào đẩy mạnh tôi ra hướng khác, nhưng không kịp, ảnh trượt chân, rách bắp đùi, khâu mười mấy mũi. Mảng tường ập xuống đầu, lúc ấy tôi không còn biết gì...”, chị Dự kể.
Ngay lúc ấy, anh Lâm hốt hoảng gọi taxi, bế xốc vợ từ dưới tầng hầm lên mặt đất, vô tình làm gập sống lưng, khiến xương bị mẻ đâm vào tủy sống, chị Dự bị liệt từ đó. Sau ca phẫu thuật đầu tiên, nằm suốt 1 tháng nhưng không thấy bệnh tình tiến triển, gia đình xin chuyển chị Dự qua Bệnh viện quốc tế Nam Sài Gòn để phẫu thuật lần 2. Chị Dự nhớ lại: “Mổ lần 2 đau đớn vô cùng, tưởng như chết thêm lần nữa. Vết mổ dài đến 20 cm, bác sĩ gắp xương mẻ ra, cắt miếng xương hông vá lên. Chân tôi không thể cử động vì cơ đã teo hết”.
Hai ca phẫu thuật tốn hết của gia đình chị hơn nửa tỉ đồng. Hai vợ chồng phải bán căn nhà tích góp bao năm tại Q.12 nhưng cũng chẳng được bao nhiêu. Hay tin con dâu
gặp nạn, bà Nguyễn Thị Lực (70 tuổi) có tiền sử bị bệnh tim cũng tất tả từ Nghệ An vào TP.HCM chăm con dâu. Suốt hơn 1 năm qua, bà như đôi tay, đôi chân thứ hai của chị Dự, giúp chị làm mọi việc sinh hoạt trong cuộc sống.
Hai người con của chị Dự, đứa lớn đang học năm nhất đại học, đứa nhỏ học lớp 12, thấy cha mẹ quá chật vật, định xin nghỉ học để đi làm thuê, làm mướn phụ giúp gia đình.
Hiện nay, tiền nằm viện, tính cả bảo hiểm, tiền sữa, ăn uống của hai mẹ con một tháng hết gần 20 triệu đồng. Một mình anh Lâm đi làm nuôi 5 miệng ăn đến lao lực, mỗi ngày cũng chỉ kiếm được 500.000 đồng. Ngồi bên cạnh con dâu bị bệnh, mẹ chồng chị Dự nghẹn ngào nói: “Chỉ ước có tiền chữa bệnh cho con bớt đau đớn, để cháu nội yên tâm học hành”.
Tình cảnh gia đình chị Dự đang rất khó khăn, rất mong sự hỗ trợ của quý bạn đọc gần xa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.