Mẹ sinh con ở bệnh viện xong rồi biến mất

14/10/2016 16:27 GMT+7

Theo bác sĩ Nghĩa Đài, GĐ Bệnh viện Đa khoa Dầu Giây (H.Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai), đến giờ bệnh viện vẫn đang chăm sóc một đứa bé mới sinh được khoảng một tuần khi người mẹ bỏ đi đâu không rõ cả tuần nay.

Trước đó vào 9 giờ 30 phút sáng ngày 8.10, có một người phụ nữ vào khoa sản Bệnh viện đa khoa Dầu Giây, để nhập viện sinh.
Người phụ nữ tự khai tên là Nguyễn Thị Liễu (36 tuổi, quê Cần Thơ). Sau khi sinh đứa bé cân nặng 3,5 ký người mẹ vẫn chăm sóc chú đáo cho con.
Sau đó, người mẹ để đồ đạc và số điện thoại nói là để đi đón người nhà cho đến hôm nay không thấy quay lại. Theo BS Đài có thể đứa bé đã bị bỏ rơi. Bệnh viện đã gửi văn bản đến UBND xã Bàu Hàm 2 và công an xã thông báo vụ việc trên.
Hiện nay đứa bé được chăm sóc tại khoa sản cho đến chiều nay 14.10.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.