Mẹ phải dời mộ con để tránh trộm cắp

02/11/2015 09:49 GMT+7

(TNO) Mất con đã là một nỗi đau quá lớn nhưng còn đau lòng hơn khi một người mẹ buộc phải di dời mộ phần của đứa con đang yên nghỉ… vì nạn trộm cắp hoành hành ở nghĩa trang.

(TNO) Mất con đã là một nỗi đau quá lớn nhưng còn đau lòng hơn khi một người mẹ buộc phải di dời mộ phần của đứa con đang yên nghỉ… vì nạn trộm cắp hoành hành ở nghĩa trang.

Cô Tracey Botton bên mộ phần con trai - Ảnh chụp màn hình tờ Metro
Cô Tracey Botton, sống tại Derbyshire (Anh) đã đau khổ khi mất đi đứa con tên Jamie (6 tuần tuổi) vào năm 2009.
Trong suốt 6 năm qua, cô đến thăm mộ phần con trai hằng ngày và đặt lên đó những món đồ chơi dễ thương. Nhưng sự việc càng đau lòng hơn khi những món đồ chơi liên tục bị trộm lấy mất, đến nỗi người mẹ phải quyết định di dời mộ phần con trai đến một “chốn bình yên” khác, theo tờ Metro ngày 1.11.
“Trong 6 năm đó, kể từ ngày chôn cất Jamie, tôi chỉ biết đặt đồ chơi trước mộ phần con để an ủi. Nhưng những tên trộm cứ luôn lấy cắp đồ và ngày càng thường xuyên hơn. Chúng chẳng có chút lương tâm nào khi quấy phá một đứa bé đã mất”, người mẹ cho biết.
"Rõ ràng những món đồ chẳng có giá trị vật chất gì đáng kể, nó chỉ mang giá trị tinh thần và tình cảm của cô Tracey dành cho đứa con trai yểu mệnh, nhưng cũng không được yên ổn", tờ Metro bình luận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.