Mẹ bệnh nặng, rửa chén kiếm tiền chữa bệnh cho con

12/09/2018 10:23 GMT+7

Anh Trần Thắng Cường cầm cố nhà cửa, vay mượn tiền bạc lo cho vợ là chị Lê Thị Dương trị bệnh ung thư vú. Khi chị Dương tạm ổn, con gái họ lại bị bệnh bạch cầu. Cuộc sống cặp vợ chồng trẻ bỗng suy sụp.

Hơn 5 năm trước, chị Lê Thị Dương (hiện 29 tuổi, ở thôn Văn Phong, xã Hải Chánh, H.Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) lập gia đình với anh Trần Thắng Cường, cả hai đều làm công nhân may tại một công ty cách nhà khoảng 10 km. Năm 2013, cháu Trần Thị Vân Anh, con gái đầu lòng của họ, chào đời.
Vài tháng sau, chị Dương bỗng đau ngực dữ dội. Đưa đi cấp cứu, bác sĩ tiên định chị bị ung thư vú. Vợ chồng anh Cường cùng gia đình đôi bên cầm cố nhà cửa, vay mượn tiền bạc lo cho chị Dương điều trị.
Khi bệnh của chị Dương tạm ổn, đến phiên cháu Vân Anh liên tục bị sốt cao, đưa đến bệnh viện khu vực thăm khám, cả gia đình bị sốc khi biết cháu bị bệnh bạch cầu. Cuộc sống cặp vợ chồng trẻ bỗng suy sụp, nợ nần chồng chất.
Những ngày gần đây, do bệnh cháu Vân Anh trở nặng, vợ chồng chị Dương đưa con vào Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP.HCM điều trị tiếp. Với kinh phí quá ít ỏi, không thể ở lại nơi này lâu dài, chị Dương đưa con đến Bình Dương ở nhờ nhà người quen, còn anh Cường trở về quê làm việc.
“Trước đây khi chưa gặp cảnh ngặt nghèo, dù làm công nhân nhưng tiền lương của hai vợ chồng cũng đủ trang trải, hiện nay quá bế tắc vì mỗi tháng chỉ trông chờ vào 4 triệu đồng của anh Cường. Đó là chưa kể, chủ nợ ngày nào cũng đến đòi nhưng gia đình thì không biết làm cách nào”, chị Dương tâm sự.
Hơn nửa tháng nay, thấy sức khỏe cháu Vân Anh tạm ổn, cứ 5 giờ sáng, chị Dương gửi con cho người quen chăm, còn mình xin rửa chén bát cho một quán ăn gần nơi trọ, đến hơn 8 giờ sáng thì trở về.
“Mỗi buổi như thế được trả 50.000 đồng, nhưng cũng giúp mẹ con em có tiền mua thuốc nam chạy chữa cầm chừng, chứ một mình chồng em không thể lo nổi”, chị Dương nói trong nước mắt.
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 1471000.000.0115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ chị Lê Thị Dương; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến chị Dương trong thời gian sớm nhất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.