Mắc bệnh hiểm nghèo, không tiền chữa trị vẫn gượng đi làm nuôi con ăn học

Như Lịch
Như Lịch
29/10/2019 09:06 GMT+7

Bị suy tim, u gan, gai cột sống..., chị Nguyễn Thị Kim Liên (ngụ tổ 5, thôn 5, xã Sùng Nhơn, H.Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) vẫn phải gắng gượng đi làm nuôi con ăn học.

Hiện nay, chị Liên (46 tuổi) làm công việc cắt chỉ áo quần tại cơ sở tư nhân cách nhà khoảng 10 km. Dù hay bị tức ngực, khó thở, tê nhức tay chân, thậm chí đã có lần bị nhồi máu cơ tim suýt chết, chị Liên vẫn cố gắng mưu sinh. Những ngày kiệt sức đi xa không nổi, chị nhận cắt lột vỏ hạt sen, kiếm chút tiền.
Với căn bệnh tim (hở van hai lá, hở van động mạch chủ), chị Liên được bác sĩ khuyến cáo phải thường xuyên đến bệnh viện điều trị. Thế nhưng hai năm nay chị Liên đành bỏ mặc sức khỏe. Thi thoảng có ai cho ít tiền hoặc dành dụm được, chị mua thuốc chống đông máu và thuốc trợ tim. Còn khối u ở gan, chị đánh liều “tự điều trị” bằng cách... uống nước lá đu đủ.
Chồng chị Liên, anh Trần Công Lúi (47 tuổi) là thợ lò gạch, mắc bệnh thoái hóa cột sống, viêm khớp mãn tính. Hai vợ chồng còn chăm sóc mẹ ruột chị Liên, năm nay 90 tuổi và bị u đại tràng, mù cả hai mắt. “Đã nghèo còn mắc cái eo”, vợ chồng chị Liên từng vay 30 triệu đồng theo diện hộ nghèo ở địa phương để nuôi heo, không may heo bị bệnh chết hết, để lại đôi vợ chồng khốn khổ này món nợ không biết bao giờ mới trả nổi.
Đứa con duy nhất của vợ chồng chị Liên là Trần Công Hiếu, đang học lớp 12. Hiếu rất ham học và luôn tự giác làm việc nhà. Nhiều hôm Hiếu vừa lột sen phụ mẹ vừa tranh thủ học bài. Thấy mẹ bị bệnh nặng nhưng phải lao động vất vả, Hiếu xin nghỉ học để kiếm việc làm. Tuy nhiên, chị Liên không đành lòng để con dang dở học hành, vì đây là năm cuối cấp của Hiếu.
Ôm ngực thở nặng nhọc, chị Liên xúc động bày tỏ đứa con là niềm hy vọng duy nhất của đời mình. Chị ao ước có thể cầm cự đến ngày Hiếu tốt nghiệp trung học phổ thông, nhưng sao cuộc sống của gia đình chị càng lúc càng bế tắc…
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 1471000.000.0115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ chị Nguyễn Thị Kim Liên; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình chị Liên trong thời gian sớm nhất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.