Lớp học tình thương ở xóm vạn đò

26/05/2016 12:15 GMT+7

Sau giờ lên giảng đường, các sinh viên Khoa Tin học, Trường ĐH Sư phạm Huế lại cùng nhau tới lớp học tình thương dạy chữ cho các em nhỏ xóm vạn đò nghèo.

Khoảng 18 giờ, lớp học nằm sâu trong đường Tô Hiến Thành (P.Phú Cát, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế) bắt đầu sáng đèn.
Lớp học đã tồn tại hơn 21 năm qua do giảng viên Nguyễn Phúc Vĩnh Thiều - Khoa Vật lý (Trường ĐH Khoa học Huế) mở dành cho trẻ em xóm vạn đò và trẻ vô gia cư không có điều kiện đến trường…
Sau khi thầy Thiều mất, tiếp tục thực hiện tâm huyết của chồng, cô Huỳnh Ái Dung (65 tuổi) đã cố gắng duy trì lớp học với sự giúp đỡ của nhiều sinh viên từng được thầy Thiều cưu mang giúp đỡ.
Hiện lớp có khoảng 35 em ở nhiều lứa tuổi. Các em được học chương trình từ lớp 1 đến lớp 9 với sự chỉ dạy của 20 sinh viên Khoa Tin học (ĐH Sư phạm Huế). Để các em hiểu bài nhanh và sâu, mỗi sinh viên sẽ kèm 3 học sinh. Một số em ở xa còn được các sinh viên đưa đón đến lớp. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.