Làng làm đèn ông sao bán khắp nước

08/09/2014 17:28 GMT+7

(TNO) Ít ai biết rằng những chiếc đèn sao truyền thống rực rỡ ở làng làm đèn ông sao Báo Đáp (xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, Nam Định) được tạo nên từ bàn tay của những đứa trẻ ở nơi đây.

(TNO) Ít ai biết rằng những chiếc đèn sao truyền thống rực rỡ ở làng làm đèn ông sao Báo Đáp (xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, Nam Định) được tạo nên từ bàn tay của những đứa trẻ ở nơi đây.

>> Rước đèn ông sao' cho trẻ vạn đò
>> Chiếc đèn ông sao
>> Người phụ nữ 40 năm làm đèn ông sao
>> Biển người đổ về phố cổ Hà Nội vui tết Trung thu
>> Vui Trung thu cùng 'Em yêu biển đảo

Đối với trẻ em mọi miền đất nước, mỗi dịp Trung thu về là dịp được vui chơi thỏa thích, được nhận những món quà xinh đẹp, những lời chúc từ bố mẹ, ông bà. Thế nhưng đối với những đứa trẻ ở làng Báo Đáp - làng nổi tiếng duy nhất còn làm đèn ông sao truyền thống, mùa Trung thu về cũng là mùa các em nhỏ phải miệt mài lao động từ sáng sớm tới tận đêm khuya để cho ra lò những chiếc đèn sao.

trẻ em mưu sinh ở làng sao Báo Đáp
Ít ai biết rằng những chiếc đèn ông sao truyền thống rực rỡ ở làng làm đèn sao Báo Đáp (xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, Nam Định) được tạo nên từ bàn tay của những đứa trẻ - Ảnh: Nguyễn Tuấn

Mùa làm đèn ông sao ở Báo Đáp bắt đầu từ tháng 1 đến tháng 8 âm lịch hàng năm. Tuy nhiên, nhộn nhịp nhất là tháng 7 và tháng 8, hầu như tất cả mọi người từ người già, bố mẹ đến con cháu đều phải tham gia vào việc làm đèn ông sao.

Trong khoảng thời gian này, những đứa trẻ dù chỉ mới học lớp 2, lớp 3 cũng thoăn thoắt làm đèn để kịp xuất ra thị trường vào tết Trung thu.

Mùa trăng của những đứa trẻ nơi đây là những ngày dậy từ sáng sớm chuẩn bị keo giấy, là những trưa nắng gắt phơi thân đay, là những buổi chiều thoăn thoắt dán giấy bóng kính và buổi tối thu dọn và đếm thành quả cả ngày. Các em chỉ được nghỉ khi đồng hồ điểm 11 giờ đêm.

trẻ em mưu sinh ở làng sao Báo Đáp
Em Nguyễn Thị Thùy Linh (xóm 1, làng Báo Đáp) mới 11 tuổi nhưng đã có thâm niên 2 mùa Trung thu làm đèn sao cho bố mẹ bán ra thị trường - Ảnh: Nguyễn Tuấn

Bà Nguyễn Thị Bông (xóm 4, Báo Đáp) có hơn 30 năm gắn bó với nghề làm đèn ông sao cho biết, năm nay gia đình xuất buôn hơn 5 vạn đèn ông sao nhưng "may có 4 đứa cháu nghỉ hè đều đặn xuống làm giúp thì mới hoàn thành được các đơn hàng chứ không lại phải thuê người”.

Bốn đứa cháu của bà Bông còn nhỏ, là cháu trai nhưng rất thành thạo làm đèn ông sao. Những công đoạn dù khó tới đâu các em cũng làm nhanh, khéo léo không thua gì người lớn.

Chùm ảnh về những đứa trẻ làm đèn Trung thu ở làng sao Báo Đáp (Nam Định) do Thanh Niên Online ghi lại.

trẻ em mưu sinh ở làng sao Báo Đáp
Em Vũ Văn Phúc (14 tuổi) miệt mài làm đèn sao tại căn nhà của mình

trẻ em mưu sinh ở làng sao Báo Đáp

trẻ em mưu sinh ở làng sao Báo Đáp
Giơ chiếc đèn ông sao vừa hoàn thiện trên tay, Phúc cho biết "vào mùa trung thu làm việc hết công suất cả nhà làm được 200 đèn ông sao mỗi ngày"

trẻ em mưu sinh ở làng sao Báo Đáp
Nghề làm đèn ông sao đòi hỏi sự kiên trì, khéo léo, tỉ mỉ trong từng công đoạn

trẻ em mưu sinh ở làng sao Báo Đáp
Ngâm thân đay làm chân đèn trước khi đưa vào thùng nhuộm màu
trẻ em mưu sinh ở làng sao Báo Đáp
Rồi đem phơi khô dưới nắng

trẻ em mưu sinh ở làng sao Báo Đáp
Trẻ em ở làng sao Báo Đáp tham gia vào mọi công đoạn để hoàn thiện chiếc đèn sao bán ra thị trường cho trẻ em vui chơi Trung thu ở mọi miền đất nước

trẻ em mưu sinh ở làng sao Báo Đáp
Em Nguyễn Văn Quang (bìa phải) mới học lớp 9 nhưng đã làm đèn từ hơn 5 năm nay. “Mỗi ngày em làm được hơn 100 chiếc đèn cho mẹ

trẻ em mưu sinh ở làng sao Báo Đáp
Thềm nhà của ông Vũ Văn Họa (65 tuổi, ở xóm 4, làng Báo Đáp) ngập đèn ông sao

trẻ em mưu sinh ở làng sao Báo Đáp


trẻ em mưu sinh ở làng sao Báo Đáp
Ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Bông (xóm 4, làng Báo Đáp) ngập đèn sao trong mùa Trung thu. Để hoàn thành số lượng lớn đèn sao như vậy nhờ có sự góp công rất lớn của bàn tay những đứa trẻ

Nguyễn Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.