Làng không mưa vẫn... lụt

01/08/2012 15:45 GMT+7

(TNO) Từ nhiều năm nay, người dân làng Cao Xá Hạ (xã Đức Giang, H.Hoài Đức, Hà Nội) phải chịu cảnh lội nước, đi ủng trên đường, ngay cả khi trời nắng. Nguyên nhân là con đường làng lúc nào cũng ngập nước lênh láng quanh năm.

>> Miền Bắc mưa to, Hà Nội ngập nặng

Nước ngập trên đường, bốc mùi hôi thối vì ô nhiễm nhưng người dân Cao Xá Hạ đã phải sống chung từ nhiều năm nay.

"Ngày nắng, nước qua mắt cá chân, lên tới bắp chân, còn những hôm mưa, nước ngập lên quá đầu gối, đùi là chuyện bình thường", ông Nguyễn Văn Nam, người dân trong làng bức xúc kể.

Theo những cao niên trong làng, Cao Xá Hạ là vùng thấp nhất của cả xã Đức Giang, nên từ khi ao tiêu nước trong làng bị lấp, thì nước đọng lại trên đường làng. Trước kia, ao tiêu nước dài gần 1 km chạy quanh làng để xử lý nước ứ đọng, ngập úng…

Nước chảy ra đường hiện nay là nước thải sinh hoạt, nước trong quá trình làm nghề bún, thịt chó... nên rất ô nhiễm, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, bên cạnh ô nhiễm môi trường.

Người dân làng Cao Xá Hạ vẫn mong mỏi được làm đường mới, mương thoát nước để không còn phải sống chung với nước thải ngay cả những ngày nắng nóng.

Những hình ảnh con đường ngập nước thải tại làng Cao Xá Hạ:

làng không mưa cũng lụt
 Con đường làng Cao Xá Hạ lúc nào cũng đầy nước bẩn - Ảnh: Ngọc Thắng
làng không mưa cũng lụt
Người dân trong làng phải khắc phục bằng cách làm lối đi bằng bê tông, bao cát - Ảnh: Ngọc Thắng
làng không mưa cũng lụt
 Nước ngập từ nhiều năm nay, mọi sinh hoạt của người dân đều diễn ra trên đoạn đường bẩn - Ảnh: Ngọc Thắng
làng không mưa cũng lụt
Nước ngập lênh láng từ đầu đến cuối làng, khắp các ngõ ngách - Ảnh: Ngọc Thắng
làng không mưa cũng lụt
Sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì nước thải, ô nhiễm - Ảnh: Ngọc Thắng
làng không mưa cũng lụt
Những gia đình ở mặt đường, khi có xe to đi qua, nước có nguy cơ tràn cả vào nhà - Ảnh: Ngọc Thắng
làng không mưa cũng lụt
Việc đi lại hết sức khó khăn - Ảnh: Ngọc Thắng
làng không mưa cũng lụt
Hầu hết các gia đình trong làng đều phải đi ủng mỗi khi ra đường - Ảnh: Ngọc Thắng
làng không mưa cũng lụt
Những người không dùng ủng thì nơm nớp lo sợ nước bẩn gây nấm chân - Ảnh: Ngọc Thắng
làng không mưa cũng lụt
Tình trạng này đã kéo dài nhiều năm và người dân mong mỏi cơ quan chức năng nhanh chóng cho làm mương thoát nước, đường mới... để cuộc sống của họ đỡ vất vả - Ảnh: Ngọc Thắng

Ngọc Thắng - Đan Hạ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.