Lá lành đùm lá rách: Mẹ vừa mổ, con lại bệnh hiểm nghèo

26/10/2019 08:46 GMT+7

Đó là tình cảnh gia đình cô gái trẻ Lê Thị Hường (21 tuổi, ở KP.4, P.Văn Hải, TP.Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận), đang điều trị tại Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận.

Đang chăm con tại bệnh viện, ông Lê Hùng (42 tuổi) cho biết vợ chồng ông làm nghề nông, có 3 người con, Hường là con gái đầu, con thứ hai bán quần áo thuê ở chợ, con út (15 tuổi) bị bệnh động kinh từ nhỏ. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, học hết lớp 9 Hường phải nghỉ học ra chợ Phan Rang bán hàng kiếm tiền phụ giúp gia đình. Cách đây 3 tháng, thấy mệt trong người, Hường vào Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) khám, bác sĩ xác định cô bị tràn dịch dưỡng chấp (ống dưỡng chấp bị tổn thương, dịch rỉ vào khoang màng phổi gây ra tràn dịch dưỡng chấp khoang màng phổi), phải nhập viện điều trị.
Sau hơn 1 tháng điều trị, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch báo gia đình chuẩn bị khoảng 40 triệu đồng mổ mở lồng ngực để thắt hoặc nối ống ngực, mới duy trì được sự sống. Nhưng khi đó vợ chồng ông vét hết túi cũng chỉ còn 3 triệu đồng nên đành nuốt nước mắt lẳng lặng đưa con về Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận tiếp tục điều trị.
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 1471000.000.0115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ em Lê Thị Hường; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình em Hường trong thời gian sớm nhất.
Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hảo, Phó khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận, cho biết Hường nhập viện ngày 9.10, bị rò ống ngực phải, gây tràn dịch dưỡng chấp, khó thở. Đây là bệnh lý hiếm gặp, bệnh viện không đủ khả năng phẫu thuật nên tạm thời đặt ống dẫn lưu màng phổi để chuyển dịch ra ngoài. Nếu kéo dài mà bệnh nhân không có điều kiện chuyển lên tuyến trên điều trị thì sẽ có nguy cơ nhiễm trùng và các chất dinh dưỡng theo ống ngực phải ra ngoài, nguy hiểm đến tính mạng.
Ông Lê Hùng cho biết đây không phải tai ương đầu tiên đổ xuống gia đình ông, mà cách đây 5 tháng ông đã phải vay mượn người thân, bạn bè để đưa vợ đi mổ u buồng trứng. Hoàn cảnh gia đình ông Hùng hiện rất ngặt nghèo, toàn bộ tài sản trong nhà đã bán sạch để chữa trị cho con. “Bệnh của con tôi không phải không cứu chữa được, chỉ vì vợ chồng tôi túng thiếu quá mà đành phải chịu bất lực nhìn con đau đớn… Rất mongcác nhà hảo tâm mở rộng tấm lòng, chung tay cứu giúp”, ông Hùng nói mà nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đen sạm khắc khổ!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.