Lá lành đùm lá rách: Hoàn cảnh bi đát của một nữ thợ hồ

Như Lịch
Như Lịch
24/08/2020 08:36 GMT+7

Ở tuổi 37, chị Đào Thị Luận (xã Khuyến Nông, H.Triệu Sơn, Thanh Hóa) thành người tàn phế vì bị ngã lúc đang làm thợ hồ. Vụ tai nạn khiến chị bị gãy cột sống, đứt tủy, liệt hai chân...

Nhà nghèo, bố mất sớm, chị Luận bươn chải làm thuê làm mướn. Chị gặp anh Trần Văn Khương (quê Bến Tre) mồ côi cha mẹ, phiêu dạt ra Bắc kiếm sống. Hai người nên nghĩa vợ chồng, có với nhau 2 đứa con.
Tai nạn ập đến với chị cách đây 4 năm, lúc hai vợ chồng cùng làm thợ hồ tại Hà Nội. Từ một phụ nữ siêng năng, đang tuổi sung sức lao động, chị Luận thành người bị liệt nằm một chỗ, không thể tự phục vụ bản thân. Ngoài bị liệt phải mổ cột sống, chị Luận còn mắc nhiều căn bệnh và đã trải qua gần chục lần phẫu thuật do bị u vú, u xơ hậu môn, loét dạ dày... Hiện tại, chị và gia đình đang phải nợ ngân hàng 50 triệu đồng, nợ nhiều người quen 50 triệu đồng. Trong khi đó, mọi chi tiêu của gia đình đều trông chờ vào người chồng làm thợ hồ với thu nhập rất bấp bênh.
Cuối tháng 7 vừa qua, chị Luận vào Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp tại TP.HCM để chữa các ổ loét. Chồng chị phải đi theo, vừa chăm nuôi vợ vừa dự định tìm việc làm thêm. Những ngày bố mẹ vắng nhà, 2 đứa con của họ (chuẩn bị lên lớp 10 và lớp 11) tự lo cho nhau. Cháu lớn xin đi làm phụ quán, kiếm ít tiền trang trải việc học.
Chị Luận bế tắc cho biết: “Bác sĩ bảo em phải mổ gấp, bởi loét đã ăn luồn bên trong, gây hoại tử. Nếu không mổ, sau một thời gian có thể bị cưa chân tới háng, nhiễm trùng máu, nguy hiểm tính mạng. Trước mắt, em phải đóng tạm ứng gần chục triệu đồng để mổ nhưng không có tiền. Gia đình đã vay mượn quá nhiều, nên giờ không biết vay ai nữa”.
Chứng kiến hoàn cảnh đáng thương của chị Luận, ông Đoàn Văn Thá - người bán vé số làm từ thiện (ngụ P.5, Q.11, TP.HCM), đã hỗ trợ chị 3 triệu đồng. Cạnh đó, bà Trần Thị Kim Liên (P.9, Q.Tân Bình) giúp chị Luận 2 triệu đồng. Sau ca mổ, chị phải nằm viện điều trị, chưa kể các đợt tái khám…
Người phụ nữ khốn khó Đào Thị Luận đang rất cần sự giúp đỡ quý giá từ bạn đọc gần xa, để có cơ hội điều trị bệnh và 2 con của chị được tiếp sức đến trường.
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 1471000.000.0115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ chị Đào Thị Luận; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình chị Luận trong thời gian sớm nhất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.