Lá lành đùm lá rách: Cả nhà bị bệnh nặng

26/01/2016 05:46 GMT+7

Đó là hoàn cảnh thương tâm của một gia đình ở thôn Suối Thơm, xã Khánh Đông, H.Khánh Vĩnh (Khánh Hòa): người mẹ già thì bị suy thận giai đoạn cuối, người con trai đang phải chạy thận, người con gái thì thần kinh không bình thường.

Đó là hoàn cảnh thương tâm của một gia đình ở thôn Suối Thơm, xã Khánh Đông, H.Khánh Vĩnh (Khánh Hòa): người mẹ già thì bị suy thận giai đoạn cuối, người con trai đang phải chạy thận, người con gái thì thần kinh không bình thường.

Bà Bẩm và hai người con - Ảnh: Nguyễn ChungBà Bẩm và hai người con - Ảnh: Nguyễn Chung
Người mẹ tên Nguyễn Thị Bẩm, năm nay 76 tuổi. Ở tuổi đáng ra được con cái phụng dưỡng thì bà Bẩm phải nằm trên giường bệnh mà lo cho con. Gặp tôi, bà khóc, mãi mới nói thành tiếng: “Năm tôi gần 50 tuổi thì chồng chết. Ít năm sau, tôi đau bụng, đi khám bác sĩ nói hư thận. Nhà không có gạo ăn, tiền đâu chữa bệnh, nên kiếm mấy thứ thuốc lá người này chỉ, người kia bày về uống, nhưng không đỡ...”. Tờ giấy chứng nhận của bệnh viện ghi bà nhiễm trùng tiêu hóa, sỏi niệu quản phải ứ dịch thận phải, suy thận mạn.
Anh Nguyễn Hữu Tâm, 44 tuổi, con trai bà, nắm chặt đôi tay run run của mẹ, nói: “Bác sĩ nói bệnh mẹ tôi khó chữa khỏi, nếu mổ cũng khó vì bà rất yếu. Mỗi khi mẹ đau quá thì tôi đưa đi viện, nhưng vài hôm bệnh viện cũng cho về. Chắc mẹ tôi cũng nằm chờ chết thôi...”. Anh Tâm bị suy thận từ năm 2010, hiện cứ đều đặn mỗi tuần 3 lần đi chạy thận.
Người con gái của bà Bẩm là Nguyễn Thị Ngọc Anh, 49 tuổi, người tong teo, cứ đứng lặng như cây khô, nghe tiếng ai nói thì chị liếc về phía người ấy. Chị cũng đang bị đau ở lưng nhưng chưa đi khám được. Ba người ốm yếu trong gia đình nghèo khổ ấy cứ thế dựa vào nhau.
Anh Tâm nói trước kia ai kêu gì thì làm nấy, kiếm mấy đồng mua gạo, giờ thì cả nhà yếu quá không làm lụng được gì. Thấy hoàn cảnh khó khăn nên bà con, làng xóm cũng giúp đỡ chút đỉnh, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Những ngày bà Bẩm nằm viện, có hai con ở bên làm chỗ dựa tinh thần, nhưng cái ăn cho cả nhà thì không đủ no. Đến bữa, bà Bẩm được một phần cơm từ thiện, bà ăn vài miếng gọi là cho có, còn lại thì hai người con chia nhau...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.