Không khí Halloween tràn ngập thành phố đáng sống Đà Nẵng

Huy Đạt
Huy Đạt
26/10/2018 10:33 GMT+7

Thành phố Đà Nẵng những ngày này, đi đâu cũng chạm mặt "ma quỷ" khi các cửa hàng bán đồ hóa trang trên các tuyến đường như Phan Châu Trinh, Hải Phòng… nhộn nhịp cảnh kẻ bán người mua chuẩn bị cho lễ hội Halloween.

Đầu lâu xương chéo, áo choàng phù thủy, mặt nạ quái thú, người nhện, thiên thần, đèn bí ngô, mặt nạ quỷ, tóc ác nhân, máu giả, gươm kiếm giả… là những mặt hàng bán chạy những ngày gần đây. Mặc dù còn một tuần nữa mới đến lễ hội Halloween nhưng không khí Halloween đã tràn ngập khắp phố phường ở thành phố đáng sống bên sông Hàn. 

[VIDEO: Nỗi sợ của bạn là gì?
Hàng hóa phục vụ lễ hội Halloween năm nay phong phú và đa dạng, mang lại nhiều lựa chọn cho các hoạt động trang trí HUY ĐẠT
Có người chi gần cả triệu đồng để sở hữu những bộ trang phục, phụ kiện hình thù kỳ dị để hóa trang ngày Halloween HUY ĐẠT

Ông Lê Huề, chủ cửa hàng trên đường Phan Châu Trinh, cho biết ông nhập hàng phục vụ lễ hội Halloween đã nhiều năm nay. “So với năm ngoái, thì đến thời điểm hiện tại, số lượng hàng bán ra đã gấp đôi. Khách hàng chủ yếu là các em nhỏ học ở các trường quốc tế, học viên ở các trung tâm ngoại ngữ, khách sạn và người nước ngoài”, ông Huề  nói.

Giá các mặt hàng phục vụ Halloween tại Đà Nẵng dao động từ 30.000 đến 350.000 đồng/chiếc. Mặt nạ ma quỷ, thần chết có giá từ 30.000 đến 50.000 đồng/chiếc; mặt nạ bí ngô từ 45.000 đến 60.000 đồng/chiếc... HUY ĐẠT
Theo các chủ tiệm đồ chơi trẻ em ở TP.Đà Nẵng, năm nay khách hàng đến mua trang phục hóa trang sớm hơn mọi năm ẢNH: HUY ĐẠT
Anh Nguyễn Ngọc Minh, nhân viên một khách sạn ở Đà Nẵng, cho biết từ đầu tháng 10, khách sạn của anh đã lên kế hoạch trang trí và hóa trang cho lễ hội Halloween. "Có vẻ như năm nay Halloween như đến sớm hơn những năm trước, các nhân viên trong khách sạn nơi tôi làm việc ai cũng háo hức chờ đến ngày 31.10. Nhiều người đã sắm trang phục để chơi lễ", anh Minh chia sẻ.
Dắt con trai học lớp 2 đến cửa hàng mua trang phục Halloween, anh Võ Thủy cho biết ngày nào trên đường đi học về, ngang qua cửa hàng đồ chơi, con trai anh cũng đòi mua. "Con thích siêu nhân, người nhện, kiếm giả nên tôi dắt cháu đi mua. Một năm có một lần nên mua sớm về cho con hóa trang", anh Thủy nói.
Các bạn nhỏ thích thú khi được cha mẹ dắt đi mua trang phục Halloween  HUY ĐẠT
Chơi lễ Halloween đã không còn xa lạ đối với nhiều người Việt Nam HUY ĐẠT
Người nước ngoài chọn mua trang phục hóa trang tại một cửa hàng ở Đà Nẵng HUY ĐẠT
Theo ghi nhận, năm nay giới trẻ Đà Nẵng có xu hướng chọn đồ hóa trang theo phong cách kinh dị HUY ĐẠT


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.