Khoảnh khắc ám ảnh khi hải cẩu bị đánh chết khiến người dân Đồi Dương nhớ mãi

04/01/2017 19:03 GMT+7

Chiều 4.1, PV Thanh Niên về lại bãi biển Đồi Dương, TT.Phan Rí Cửa (H.Tuy Phong, Bình Thuận) để gặp những người chôn cất hải cẩu và tận mắt chứng kiến con hải cẩu đã bị đánh chết.

Cái chết được báo trước?
Trao đổi với PV Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Tín, chủ quán nước ở Đồi Dương và cũng là cán bộ Hội Phụ nữ thị trấn Phan Rí Cửa bức xúc kể: “Tôi thấy một cặp tình nhân từ ngoài biển vào. Lúc đó chừng 19 giờ tối 1.1.2017. Cặp đôi này tiến vào quán nước của tôi nhưng không mua gì mà lại thông báo: “Cô ơi có người đánh hải cẩu chết ngoài kia rồi cô à”. Tôi vội vàng chạy ra biển xem sao thì thấy con hải cẩu quen thuộc hằng ngày đã nằm chết. Trên mình và đầu hải cẩu máu me tùm lum. Sau đó tôi gọi cho con rể tôi là thằng Quân, bảo nó về ngay ra xem để xử lý sao vì ngày nào Quân cũng chơi đùa với hải cẩu”.
VIDEO: Những hình ảnh dễ thương cuối cùng trước khi con hải cẩu chết 
Con hải cẩu trước khi bị đánh chết thường xuất hiện nô đùa với người tắm biển ở bãi Đồi Dương, Phan Rí Cửa, H.Tuy Phong Ảnh do người dân cung cấp
Anh Nguyễn Lộc Quân, con rể của bà Tín, kể tiếp: “Em nghe má em gọi điện nói con hải cẩu đã bị đánh chết rồi. Em giật mình lao ra biển, thấy mặt mũi nó bê bết máu. Mắt nó lòi ra ngoài, nằm chết hẳn ngay mép biển. Em huy động anh em trong nhà và một người hàng xóm đưa chú hải cẩu này đi chôn cất, sát nơi nó nằm chết”.
Ông Nguyễn Mùa, chồng bà Tín, cũng kể: “Cả tháng nay, chiều nào tôi cũng ra biển tắm và trông coi nó. Thấy bọn trẻ hay ném đá, ném cát nó là tôi la ngay không cho đụng vào nó. Tôi bảo nó là con vật quý, lại gần gũi với con người nên phải bảo vệ nó. Nhưng có những người thích tấn công, chọc ghẹo nó thay vì yêu thương nó. Nếu chính quyền mà có một động thái gì đó trong tuyên truyền cho người dân về ý thức bảo vệ con hải cẩu này thì nó đã không chết thê thảm như vậy rồi…”, ông Mùa chia sẻ chiều nay với phóng viên.
Bà Nguyễn Thị Tín kể, bà là người đầu tiên nhận tin báo con hải cẩu đã bị đánh chết Ảnh: H Linh

Con vật yêu thương người
"Con hải cẩu này hay cắn rách lưới của ngư dân ven bờ và ăn cá tươi mắc lưới. Lại có thông tin nói rằng năm nay hải cẩu lạ xuất hiện sẽ mất mùa cá. Tôi nghĩ ai đó đã có dã tâm tấn công cho đến chết"- ông Nguyễn Văn Đồng nói.

Theo ông Nguyễn Văn Đồng (KP21, thị trấn Phan Rí Cửa), con hải cẩu này đã xuất hiện ở vùng biển Phan Rí Cửa khoảng 6 tháng nay
“Có người nói có tới hai con. Nhưng tôi khẳng định chỉ một con. Vài ba tháng trước cá nhiều, nó mập. Hai tháng nay, ít cá nên nó không mập như trước và thay đổi màu trên lưng nên có người tưởng con khác. Nó rất tội nghiệp và “quen thân” với một số anh em địa phương vì chiều nào cũng tắm biển và bơi với nó. Tôi khẳng định nó bị đánh trên bờ chứ không phải dưới nước. Vì xuống nước nó rất nhanh, không dễ gì đánh trúng nó”, ông Đồng khẳng định.
Ông Đồng còn kể, có hôm không thấy con hải cẩu lên bờ. Ông xách xe máy chạy theo ven biển, ra tận bãi cát ngoài xã Chí Công (cách bãi biển con hải cẩu hay lên chừng 2 km) vỗ tay, dẫn con hải cẩu bơi theo vào để làm trò cho người dân tắm biển Đồi Dương xem.
“Người ta tắm biển, bơi đi đâu nó bơi theo đó, tội nghiệp lắm”, ông Đồng xúc động kể tiếp.
Anh Nguyễn Minh Phụng, một người ở An Giang đến Phan Rí Cửa bán bánh kẹo dạo, kể lại: “Có nó nên em bán bánh chạy lắm. Chiều nào em cũng nô đùa với nó. Nó đã “quen” mặt em rồi. Bà con cứ kêu em sao không thấy con chó biển. Em chỉ cần la lên một tiếng rồi vỗ tay mấy cái là nó lao vào bờ ngay. Sau đó em bới một hố cát ướt là nó lao đến nằm và múa may, quay cuồng cho người tắm biển xem. Nó chết hai ba ngày nay em bán bánh cũng ế vì bãi biển vắng hẳn người đi tắm. Em tiếc thương nó lắm…”.
Anh Nguyễn Lộc Quân đang kể lại sự việc chôn cất con hải cẩu Ảnh: H Linh
Chiều cùng ngày, anh Nguyễn Lộc Quân đã đưa PV đến chứng kiến nơi anh phát hiện con hải cẩu bị đánh chết. Nơi con hải cẩu được chôn có ai đó thắp mấy nén nhang. Ông Nguyễn Văn Đông nói: “Tôi nghĩ là dân thúng chai thắp nhang. Sáng nay tôi gặp anh em làm thúng chai dặn dò là phải thắp nhang cho nó vì mộ nó nằm ngay bãi đáp thúng chai của ngư dân. Nó sẽ phù hộ biển yên sóng lặng”.
Cũng vào chiều 4.1, công an thị trấn Phan Rí Cửa đã đến gặp bà Nguyễn Thị Tín để lấy thông tin nhằm tìm nguyên nhân con hải cẩu bị tấn công đến chết.
Trước đó, trả lời Thanh Niên, Chủ tịch UBND H.Tuy Phong Huỳnh Văn Điển cho biết, ông đã chỉ đạo công an phải điều tra làm rõ nguyên nhân và ai đã tấn công con hải cẩu, đồng thời chỉ đạo chính quyền địa phương phải tuyên truyền cho bà con biết hải cẩu là loài động vật biển quý hiếm, thân thiện với con người, nếu gặp lại loài vật này phải bảo vệ nó.
Trả lời PV Thanh Niên qua điện thoại, GS.TS Võ Sĩ Tuấn- Viện trưởng Viện Hải dương học Nha Trang, cho biết ông không thể trả lời nguyên nhân vì sao con hải cẩu ở vùng bắc cực lại xuất hiện ở vùng biển như Phan Rí Cửa.
“Cái này phải có nghiên cứu mới có thể biết được. Nhưng hành vi đánh chết hải cẩu là rất ác. Hành vi đó cần phải lên án vì như vậy là họ không biết bảo vệ thiên nhiên, môi trường sống của chính con người chúng ta”.


BOX ngang: “Con hải cẩu này rất hay cắn rách lưới ven bờ để bắt cá. Có tin đồn rằng, hải cẩu xuất hiện là rất xui rủi, mùa biển năm nay sẽ thất bát. Tôi nghĩ ai đó đã có dã tâm chủ ý giết hại con vật tội nghiệp này”- ông Nguyễn Văn Đông nói.

BOX ngang: “Con hải cẩu này rất hay cắn rách lưới ven bờ để bắt cá. Có tin đồn rằng, hải cẩu xuất hiện là rất xui rủi, mùa biển năm nay sẽ thất bát. Tôi nghĩ ai đó đã có dã tâm chủ ý giết hại con vật tội nghiệp này”- ông Nguyễn Văn Đông nói.

BOX ngang: “Con hải cẩu này rất hay cắn rách lưới ven bờ để bắt cá. Có tin đồn rằng, hải cẩu xuất hiện là rất xui rủi, mùa biển năm nay sẽ thất bát. Tôi nghĩ ai đó đã có dã tâm chủ ý giết hại con vật tội nghiệp này”- ông Nguyễn Văn Đông nói.

BOX ngang: “Con hải cẩu này rất hay cắn rách lưới ven bờ để bắt cá. Có tin đồn rằng, hải cẩu xuất hiện là rất xui rủi, mùa biển năm nay sẽ thất bát. Tôi nghĩ ai đó đã có dã tâm chủ ý giết hại con vật tội nghiệp này”- ông Nguyễn Văn Đông nói.

BOX ngang: “Con hải cẩu này rất hay cắn rách lưới ven bờ để bắt cá. Có tin đồn rằng, hải cẩu xuất hiện là rất xui rủi, mùa biển năm nay sẽ thất bát. Tôi nghĩ ai đó đã có dã tâm chủ ý giết hại con vật tội nghiệp này”- ông Nguyễn Văn Đông nói.

BOX ngang: “Con hải cẩu này rất hay cắn rách lưới ven bờ để bắt cá. Có tin đồn rằng, hải cẩu xuất hiện là rất xui rủi, mùa biển năm nay sẽ thất bát. Tôi nghĩ ai đó đã có dã tâm chủ ý giết hại con vật tội nghiệp này”- ông Nguyễn Văn Đông nói.

BOX ngang: “Con hải cẩu này rất hay cắn rách lưới ven bờ để bắt cá. Có tin đồn rằng, hải cẩu xuất hiện là rất xui rủi, mùa biển năm nay sẽ thất bát. Tôi nghĩ ai đó đã có dã tâm chủ ý giết hại con vật tội nghiệp này”- ông Nguyễn Văn Đông nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.