'Kho' sỏi mật trong bụng

09/08/2015 09:32 GMT+7

Một phụ nữ Ấn Độ đi khám bệnh đau bao tử cuối cùng phát hiện đã mang trong mình cả một “kho” sỏi mật.

Một phụ nữ Ấn Độ đi khám bệnh đau bao tử cuối cùng phát hiện đã mang trong mình cả một “kho” sỏi mật.

Ảnh: Mirror
Ảnh: Mirror
Theo Mirror, bà Mousumi Dam ở TP.Kolkata bị đau bụng và dư a xít suốt nhiều tháng ròng. Tuy nhiên, bà chỉ quyết định đi gặp bác sĩ khi tình trạng bệnh trở nên tồi tệ.
Sau khi tiến hành một loạt xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán bị sỏi mật và đã lấy ra từ bụng bà này tổng cộng... 360 viên sỏi nhỏ (ảnh) trong cuộc phẫu thuật kéo dài 1 giờ. 
Trang Daily Mail dẫn lời bác sĩ Makhan Lal Saha (người trực tiếp phẫu thuật cho bà Mousumi) cho biết ông đã có 37 năm làm việc với tư cách một bác sĩ nhưng chưa bao giờ gặp phải ca bệnh kỳ lạ như thế này. Ông cảm thấy bàn tay như tê cứng khi gắp ra viên sỏi cuối cùng. 360 viên sỏi và có hình dạng rất giống nhau.
Bà Mousumi đã hồi phục rất tốt, được xuất viện sau 3 ngày phẫu thuật và 360 viên sỏi được cho vào một lọ thủy tinh để bà mang về nhà làm vật kỷ niệm, nhưng bà từ chối vì quá sợ những viên sỏi quái ác này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.