Khi con già trước tuổi

13/06/2015 07:35 GMT+7

(TNTS) Anh chị luôn tự hào về cô con gái rượu 12 tuổi xinh đẹp và thông minh hơn độ tuổi rất nhiều. Thế nhưng, gần đây niềm tự hào đó dần chuyển sang lo lắng khi cô bé có những suy nghĩ và hành xử già hơn lứa tuổi của mình.

(TNTS) Anh chị luôn tự hào về cô con gái rượu 12 tuổi xinh đẹp và thông minh hơn độ tuổi rất nhiều. Thế nhưng, gần đây niềm tự hào đó dần chuyển sang lo lắng khi cô bé có những suy nghĩ và hành xử già hơn lứa tuổi của mình.

Khi con già trước tuổiẢnh: Shutterstock
Như bao bậc phụ huynh khác, anh chị luôn tự hào về cô con gái độc nhất vừa xinh đẹp, lại thông minh, lanh lợi. Anh phụ trách chuyện học hành của con gái, từ chuyện tập viết chữ đẹp, đến học tiếng Anh, học đàn, chơi thể thao... Còn chị thì lo chuyện dinh dưỡng, lên thực đơn cùng đủ loại sữa, thuốc bổ nhằm giúp con gái tăng cường trí thông minh. Đặc biệt, chị cảm thấy “sướng” nhất khi được tha hồ diện cho “búp bê biết nói” xinh đẹp của riêng mình. Chị sắm sửa cho con gái chẳng thiếu thứ gì, từ đầm ngắn, đầm dài, váy, shorts, áo khoác, áo dây... cho đến giày dép, túi xách, đồng hồ, dây chuyền, kẹp tóc...
Thế nhưng gần đây, những biểu hiện của con gái lại khiến chị hết sức lo lắng. Đầu tiên là chuyện con bé chê bai những đứa bạn cùng tuổi là trẻ con và chẳng buồn kết thân với ai trong lớp. Biết chuyện, anh vẫn cười xuề xòa cho rằng con mình thông minh quá nên không hợp với mấy đứa nhóc cùng tuổi thì cũng bình thường thôi. Chị cũng đồng tình với ý kiến của anh nên cũng không nhắc nhở con gái phải hòa đồng bạn bè.
Nhưng rồi những yêu cầu mới đây của con gái đã khiến chị bị sốc và nhận ra rằng anh chị cần phải suy nghĩ lại về cách nuôi dạy, cưng chiều con của mình. Đầu tiên, vừa bước vào kỳ nghỉ hè, con bé đã yêu cầu mẹ dẫn đi nhuộm tóc. Rồi đến việc bé còn đòi chị trang điểm cho nó khi cả nhà đi dự tiệc. Đáng lo hơn, về trang phục, con bé chuyển sang chọn những kiểu đầm bó sát người và ngắn cũn cỡn...
Chị lờ mờ nhận ra rằng việc anh chị quá chú trọng và tạo mọi điều kiện tốt nhất để con trở nên giỏi giang, thông minh đã khiến con bé trở nên khôn mà chưa ngoan. Mới 12 tuổi, con bé đã có điện thoại di động, thậm chí laptop riêng, iPad riêng. Anh muốn con bé được tiếp xúc sớm với những sản phẩm công nghệ thông tin hàng đầu mà quên rằng qua những thiết bị số đó, cô con gái cưng của anh cũng bị vây bủa, bị dội bom bởi những hình ảnh, thông tin về những chân dài trong thế giới showbiz cũng như trong đời thường từ các diễn đàn, các mạng xã hội, và cả những trang thông tin đại chúng. Chuyện con bé bị cuốn theo và muốn thể hiện cái tôi của mình qua vẻ bề ngoài cũng là lẽ thường thôi.
Chị biết rằng ở tuổi 12, chắc chắn con gái chị chưa có đủ nhận thức để hình dung ra những nguy cơ tiềm tàng từ việc ăn mặc khiêu khích. Làm thế nào để con trở lại với những suy nghĩ hồn nhiên đúng lứa tuổi? Chị suy nghĩ giải pháp và có lẽ bước đầu vẫn để cho con gái chơi trò “thay đổi phong cách ăn mặc”, vẫn khuyến khích con thể hiện bản thân, tính cách qua trang phục để tìm ra phong cách phù hợp nhất... nhưng chỉ là ở trong nhà mà thôi. Bên cạnh đó, chị cương quyết đặt ra giới hạn cho con gái, nói cho con biết rằng không phải kiểu trang phục nào cũng phù hợp với độ tuổi của con hay phù hợp để mặc ra đường, và giúp con nhận thức về nguy cơ từ chuyện ăn mặc hở hang... Có thể con bé sẽ không đồng tình ngay với chị nhưng chị biết rằng vì lợi ích của con mình thì chính chị phải là người quyết định con bé nên mặc gì khi ra đường. Còn về chuyện bạn bè, chị sẽ chú ý tạo điều kiện để con gái có thể mời bạn về nhà cùng học, cùng chơi...
Quả thật, để nuôi dạy một đứa trẻ vừa “khôn” lại vừa “ngoan” chẳng hề dễ dàng chút nào.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.