Kể từ trong chung cư bị phong tỏa vì Covid-19: Nỗi sợ bỏ lại sau lớp hàng rào

Tây Nguyên
Tây Nguyên
10/02/2021 10:17 GMT+7

Hơn 1.000 hộ dân chung cư Ehome 4 (P.Vĩnh Phú, TP.Thuận An, Bình Dương) - nơi bị phong tỏa từ ngày 6.2, đã dần xua tan mọi âu lo giữa ấm áp tình làng nghĩa xóm để chuẩn bị đón một cách Tết đặc biệt nhất trong đời, một cái Tết lịch sử ở nơi bị cách ly phòng Covid-19 .

Nhiều người dân chung cư Ehome 4 (P.Vĩnh Phú, TP.Thuận An, Bình Dương) - nơi bị phong tỏa từ ngày 6.2, đã có những đêm không ngủ khi cơ quan chức năng truy vết những người có nguy cơ nhiễm Covid-19 liên quan đến bệnh nhân 1980 và anh trai người này là bệnh nhân 1979 (nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất).
Nhưng hơn 1.000 hộ dân nơi đây đã dần xua tan mọi âu lo giữa ấm áp tình làng nghĩa xóm. Nỗi sợ Covid-19 dường như bị bỏ lại đằng sau lớp hàng rào phong tỏa…

Quân đội khử khuẩn chung cư Ehome 4 – nơi ở của hai anh em mắc Covid-19

Tác giả cũng là một cư dân khu dân cư Ehome 4 và cũng phải đón một cái Tết hết sức đặc biệt khi bị phong tỏa. Ngồi viết những dòng này mà cổ họng tôi cứ nghèn nghẹn vì cảm động. Cảm động vì mình được chứng kiến và được sống một gia đình đông quá, đến hơn cả ngàn hộ dân.
Khi hàng rào phong tỏa chưa được dựng lên, họ chỉ là những cư dân chung sống cùng một khu phố đông dân, người buôn kẻ bán, ít khi có thời gian thân biết nhau vì mỗi người mỗi công việc, mỗi hoàn cảnh. Nhưng khi hàng rào được dựng lên cách ly toàn khu dân cư, tôi cảm nhận rằng dịch Covid-19 có lẽ là… chuyện nhỏ!

Những đêm không ngủ

Kể từ ngày bị phong tỏa, người dân khu chung cư Ehome 4 vẫn nơm nớp nỗi lo bởi họ không biết mình có rơi vào diện nguy cơ bị lây nhiễm Covid-19 hay không. Hầu hết đều cảm thấy hoang mang mỗi khi một cư dân nào đó được đưa đi cách ly tập trung. Mới nhất, vào đêm 8.2, nhiều căn hộ chung cư Ehome 4 vẫn sáng đèn đến rạng sáng hôm sau khi tiếng khàn khàn của máy khử khuẩn và nhiều xe cấp cứu lần lượt vào ra đưa một số người dân ở các block đi cách ly.

Quân đoàn 4 xịt khuẩn ở khu dân cư Ehome 4

ẢNH: CƯ DÂN EHOME 4

Trên các hội, nhóm cộng đồng mạng xã hội của chung cư Ehome 4, một số cư dân bày tỏ sự hụt hẫng về việc tại sao cơ quan chức năng không lấy mẫu xét nghiệm toàn khu vực, hay không biết khi nào mới hết những chuyến xe cấp cứu đưa người đi cách ly...
Những nỗi lo của người dân trong khu phong tỏa Ehome 4 là điều dễ hiểu bởi họ đang trải qua một giai đoạn rất khác thường trong cuộc đời, một cái Tết “có một không hai”. Thức trắng, mệt mỏi nhưng họ vẫn có niềm tin khi giữa những dòng nhắn âu lo ấy là nhiều chia sẻ, san sẻ đoàn kết “diệt” Covid-19 cùng với nhiều thông tin về các kế hoạch của cơ quan chức năng với mục tiêu đẩy lùi dịch bệnh một cách nhanh nhất.
Các tin nhắn chia sẻ những nhu yếu phẩm của cư dân Ehome 4 tấp nập đăng trên các hội, nhóm cộng đồng mạng xã hội chia sẻ với những người trong khu phong tỏa với mình

Các tin nhắn chia sẻ những nhu yếu phẩm của cư dân Ehome 4 tấp nập đăng trên các hội, nhóm cộng đồng mạng xã hội chia sẻ với những người trong khu phong tỏa với mình

“Mọi người cứ bình tĩnh đi, giờ xác định khu mình là ổ dịch, cơ quan chức năng chỉ loại trừ để không lây lan ra mạnh hơn thôi. Rồi bản thân mỗi người nên chuẩn bị tinh thần tốt nhất tại vì mình không biết bản thân đã vô tình tiếp xúc với F0 ở chỗ nào cả. Em đã về quê trước 1 ngày Ehome 4 phát hiện ca dương tính hôm sau em cũng tự nguyện đi lên khu cách ly, em cũng có bé nhỏ mới 17 tháng, hơi khó khăn về vật chất nhưng yên tâm về tinh thần đó mọi người, không sao đâu. Chúc cả nhà Ehome 4 mình bình an!”, Hoàng Thu Hà, một cư dân Ehome 4 chia sẻ.
Để trấn an, một cư dân đã bị cách ly nhắn nhủ: “À mọi người yên tâm, nhà nào sẽ được cách ly nhà đó từng phòng riêng, cũng giống như cách ly ở Ehome vậy thôi…”. “Thôi mọi người ngủ đi để giữ sức khỏe cho những ngày tới. Ban đầu mình cũng hoang mang, nhưng khi chứng kiến những thành viên chính quyền địa phương, thanh niên tình nguyện, nhân viên y tế phải dầm mưa, đội nắng làm nhiệm vụ, vận chuyển nhu yếu phẩm cho cư dân, giấc ngủ ngắn của những bạn dân phòng giữa trời đêm, mình cảm thấy ấm lòng, cầu cho dịch bệnh qua nhanh để mọi người được sum vầy…”, một cư dân khác của Ehome 4 chia sẻ trên trang cá nhân.
Theo thông tin từ một thành viên của ban quản lý Ehome 4, cơ quan chức năng đang cố gắng làm hết sức, bất kể ngày đêm để truy vết nhằm gỡ bỏ phong tỏa trong thời gian nhanh nhất, chung tay giúp người dân sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Ấm áp tình người

Ở Ehome 4, trong lúc khó khăn và lo lắng nhất, tình làng nghĩa xóm sao mà dễ thương và đầm ấm quá, cứ như họ là người một nhà nhưng có đến… hàng ngàn thành viên. Khi khu vực Ehome 4 bị phong tỏa, không ít hộ gia đình rơi vào cảnh khó do gia đình neo đơn, thu nhập thấp, một số chưa kịp chuẩn bị nhu yếu phẩm nhưng lại không có người thân ở bên ngoài… Thế nhưng, tất cả lo toang đều tan biến sau mỗi ngày cách ly qua đi. Ngoài những nhu yếu phẩm (gạo, rau, củ, quả,…) được cung cấp bởi chính quyền, hội, đoàn địa phương, cư dân Ehome 4 bị phong tỏa, đặc biệt là block C2 (nơi có hàng trăm hộ bị cách ly hoàn toàn do là nơi sinh sống của bệnh nhân 1980) dường như không thiếu thứ gì từ những tấm lòng của hàng trăm người dân nơi mình sống.
Mỗi ngày, tấp nập những dòng tin nhắn của chính cư dân nơi bị phong tỏa muốn chia sẻ hàng trăm ký gạo, phần ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, bánh tét, mức Tết, mì tôm, sữa, cà phê… “Loa, Loa, Loa! Bà con cư dân Ehome 4 kính mến! Nay tình hình không mong muốn nhưng cư dân mình vẫn tiếp tục tinh thần tương thân tương ái không ngơi nghỉ… Của ít lòng nhiều, em nhận thấy đồ ăn của các bé nhỏ khan hiếm nến tụi em sẽ góp món Nui sao và Nui cong lớn cho các bé và cư dân mình…”, “Khuya hôm qua, gia đình nhỏ của mình có 100 phần quà gửi đến quý cư dân block C2. Bà con nào cần xuống sảnh lấy nhé, chúc cả nhà vui vẻ, mạnh khỏe để vượt qua cơn khó khăn này”…

Cơ quan chức năng tích cực truy vết tại Ehome 4 với quyết tâm đẩy lùi dịch Covid-19 nhanh nhất

Xin kết bằng một status của Nguyễn Đạm Thư, một cư dân thuộc block C2, đăng kèm với nhiều hình ảnh về nhu yếu phẩm đã nhận được từ những người dân trong khu vực phong tỏa: “Dưới đây là thực phẩm mà nhà mình đã nhận được trong mấy ngày nay, mình ở C2, không thể ra khỏi nhà, chỉ cho xuống sảnh nhận đồ, nên được bà con rất thương. Chủ yếu từ bà con các block khác và mạnh thường quân bên ngoài. Lúc trước mình không nghĩ gì, nhưng khi rơi vào hoàn cảnh này, mình bất ngờ vì tinh thần tương trợ của người Việt Nam. Hễ có khó khăn sẽ có người giúp.
Mọi người hỗ trợ nhau rất nhiệt tình, ai không giúp vật chất thì giúp sức, "mua gì ko, mua dùm cho; ai cần chở nước uống ko; cần in tài liệu cũng có nhà in dùm luôn". Thực phẩm thì có nhiêu góp nhiêu, xe bán xôi thì góp xôi cho mọi người ăn sáng, xe bánh mì thì góp bánh mì, tiệm trà sữa thì góp cafe trà sữa, có người giấu tên chở gạo tới mấy chuyến, có mẹ thì góp cháo miễn phí cho bé nhỏ, có mẹ còn tặng sữa mẹ luôn.......
Group chung cư toàn những tin bài ủng hộ tương trợ nhau. Thật là quý báu dường nào! Chưa bao giờ mình ở trong hoàn cảnh ấm áp tình người thế này. Cảm ơn tất cả! Cầu mong hạnh phúc và may mắn sẽ đến với những tấm lòng này. Nhớ mãi! (Mình không thể chụp hình hết vì nhiều quá)”.

Anh em nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất mắc Covid-19, chung cư đảo lộn cuộc sống

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.