Hỗ trợ gia đình sinh viên quên mình cứu 3 mẹ con ngã xuống sông

10/02/2018 08:16 GMT+7

Sáng 9.2, đại diện Báo Thanh Niên đã đến thăm hỏi, động viên gia đình em Hoàng Đức Hải (sinh viên năm thứ 4, Trường đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp Hà Nội), ở thôn Hồng Kỳ, xã Hải Ninh, H.Tĩnh Gia (Thanh Hóa).

Sáng 9.2, đại diện Báo Thanh Niên đã đến thăm hỏi, động viên gia đình em Hoàng Đức Hải (sinh viên năm thứ 4, Trường đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp Hà Nội), ở thôn Hồng Kỳ, xã Hải Ninh, H.Tĩnh Gia (Thanh Hóa).Đồng thời trao số tiền 20 triệu đồng của Báo Thanh Niên nhằm hỗ trợ, chia sẻ những mất mát, đau thương của gia đình em Hải.
Như Thanh Niên đã thông tin, vào khoảng 12 giờ 30 ngày 8.2, Hải cùng em gái đi xe ra đầu cầu Ghép (bắc qua sông Ghép, đoạn chảy qua xã Hải Châu, H.Tĩnh Gia) để phóng sinh cá sau khi gia đình cúng ông Công, ông Táo.
Khi vừa đến cầu, chưa kịp thả cá thì Hải nghe tiếng kêu cứu ở dưới sông nên đã nhảy xuống cứu người. Sau khi đưa được 3 mẹ con chị Lê Thị Loan (giáo viên tiếng Anh Trường THCS Hải Châu, ngụ tại thôn Hòa Bình, xã Hải Châu, H.Tĩnh Gia, đi phóng sinh cá bị trượt chân ngã xuống sông) vào bờ thì Hải đuối sức, thời tiết giá rét nên bị nước cuốn trôi, mất tích.
Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, Cảnh sát PCCC Thanh Hóa lặn tìm thấy thi thể của Hải ngay ở khu vực gặp nạn và bàn giao cho gia đình, chính quyền địa phương tổ chức mai táng.
Ngày 9.2, T.Ư Đoàn TNCS HCM đã truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho em Hoàng Đức Hải. Cùng ngày, Tỉnh đoàn Thanh Hóa cũng đã tặng bằng khen cho em Lê Bá Khánh (học sinh lớp 9C, Trường THCS xã Hải Châu) và Lê Ngọc Vương (sinh viên Trường ĐH Mỏ - Địa chất, cùng trú xã Hải Châu, H.Tĩnh Gia), là 2 người giúp sức cùng Hải cứu 3 mẹ con cô giáo Loan thoát chết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.