Hẻm Sài Gòn ngập nước từ tối rằm Trung thu, 20 người vất vả truy lùng 'thủ phạm'

06/10/2017 20:32 GMT+7

Sau cơn mưa lớn kéo dài vào tối Trung thu (4.10), nhiều tuyến đường tại quận Gò Vấp chìm trong biển nước. Tới nay, sau 3 ngày, tuyến hẻm 183 đường số 10 (P.8, Q.Gò Vấp) còn lênh láng nước.

Sau cơn mưa lớn kéo dài vào tối Trung thu (4.10), nhiều tuyến đường tại quận Gò Vấp chìm trong biển nước, nhất là đường Phan Văn Trị (đoạn gần Vincom) nước ngập gần lút bánh xe khiến hàng loạt xe chết máy. Tuy nhiên, nước ngập tại đây rút ngay sau đó khoảng 1 giờ.
Còn tại tuyến hẻm 183 và 2 hẻm nhánh ở đường số 10 (P.8, Q.Gò Vấp) thì tới chiều nay (6.10), tức là ngày thứ 3 sau cơn mưa lớn từ đêm Trung thu mà nước vẫn ngập đường, tràn cả vào nhà. Người dân lội giữa dòng nước ngập, nhiều xe máy qua đây bị chết máy.
VIDEO: 20 người truy lùng thủ phạm gây ngập con hẻm suốt cả 3 ngày nay
Hẻm 183 và 2 hẻm nhánh ở đường số 10 (P.8, Q.Gò Vấp) thì tới chiều nay (6.10), tức là ngày thứ 3 sau cơn mưa lớn từ đêm Trung thu mà nước vẫn ngập đường Ảnh: Vũ Phượng
Bà Lê Thị Tú ngụ nhà số 183/48 cho biết bà sống ở đây 20 năm nhưng đây là đợt ngập kỷ lục trong suốt thời gian qua. “Nhà tôi nền cao, số lần nước ngập vào nhà đếm trên đầu ngón tay, tới nay được 3 lần, mà rút rất nhanh. Còn lần này tới ngày thứ 3 rồi chưa rút hết nước!”, bà Tú nói. Ảnh: Vũ Phượng
Bà Đặng Thị Minh, ngụ trong hẻm cũng cho hay trước đây hẻm 183 cũng ngập nhưng chỉ một vài giờ sau là rút hết, lâu nhất là 1 ngày. Bà Minh kể, ngày đầu tiên bị ngập, bà vừa kéo cửa ra là nước ào ào đổ vào nhà, nhiều đồ đạc bị ướt. Ảnh: Vũ Phượng
Nhận được thông tin trên, Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP.HCM cùng Trung tâm Điều hành chương trình Chống ngập nước TP đã điều 20 công nhân cùng xe bồn đến để “giải cứu” tuyến hẻm. Ảnh: Vũ Phượng
Ông Bùi Văn Trường, Trưởng Phòng Quản lý vận hành hệ thống thoát nước mưa, Công ty Thoát nước đô thị cho biết qua hỏi thăm các hộ dân trong hẻm, đơn vị biết được hệ thống thoát nước của tuyến hẻm thông qua 2 tuyến chính nhưng có 1 tuyến bị tắc nghẽn nên nước thoát rất lâu. Ảnh: Vũ Phượng
Một số hộ dân cũng cho biết thêm cách đây hơn một năm có một vị trí cống bị bít lại nhưng chưa rõ cụ thể tại đâu. Do vậy, 20 công nhân phải lật từng nắp hố ga để xem nắp đường cống nào bị tắc. Ảnh: Vũ Phượng
Sau nhiều giờ lội dưới dòng nước ngập đen ngòm để tìm nơi cống bị bít lại, đội giải cứu đã tìm ra vị trí đường cống bị bít lại là ở hẻm 872/73 đường Quang Trung. Ông Trường đã chỉ đạo công nhân của công ty đục ngay vị trí cống tắc cho nước lưu thông. Ảnh: Vũ Phượng
 Sau đó, qua trao đổi, đại diện UBND phường 8 cho biết cống này bị bít từ đầu năm 2016 do các hộ dân thống nhất với nhau bít lại để ngăn nước từ một dự án tràn qua khu vực. Dự tính khoảng 1 giờ sau khi miếng bê tông được đưa ra khỏi cống, hẻm 183 sẽ hết ngập. Ảnh: Vũ Phượng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.