Háo hức những Chuyến xe Tết sum vầy đưa sinh nghèo về quê đón tết

15/01/2020 15:41 GMT+7

Sáng ngày 15.1, đoàn xe của chương trình Chuyến xe Tết sum vầy 2020 chính thức lăn bánh đưa 2.500 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết cùng gia đình.

Không khí đông vui và háo hức tại Nhà Văn hóa Thanh Niên TP.HCM

Không khí đông vui và háo hức tại Nhà Văn hóa Thanh Niên TP.HCM

Từ 5 giờ sáng, các sinh viên tay xách nách mang, tề tựu về Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM, chuẩn bị cho hành trình về quê sum họp. “Mừng tết đến, vạn lộc đến nhà nhà. Cánh mai vàng, cành đào hồng thắm tươi…” câu hát trong ca khúc Ngày xuân long phụng sum vầy vang lên càng làm cho không khí thêm náo nức. Ai cũng nóng lòng được lên xe về nhà, sớm đoàn tụ với gia đình để hưởng không khí tết cổ truyền rộn ràng.
Vì đến địa điểm tập kết sớm, chưa kịp chuẩn bị ăn sáng, nên mọi người đều đói bụng. Các bạn trẻ rất vui mừng khi được thông báo nhà tài trợ Acecook Việt Nam đã chuẩn bị bữa sáng nhanh gọn chu đáo cho 2.500 sinh viên.
Những ly mì nóng hổi và thơm lừng được phát tận tay cho tất cả các sinh viên. Những câu chuyện của tuổi trẻ trở nên sôi nổi hơn trong lúc chờ xuất phát

Những ly mì nóng hổi và thơm lừng được phát tận tay cho tất cả các sinh viên. Những câu chuyện của tuổi trẻ trở nên sôi nổi hơn trong lúc chờ xuất phát

Thay mặt Ban tổ chức, ông Nguyễn Ngọc Toàn, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, ân cần hỏi thăm các sinh viên trước giờ lên đường về quê

Thay mặt Ban tổ chức, ông Nguyễn Ngọc Toàn, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, ân cần hỏi thăm các sinh viên trước giờ lên đường về quê

Có mặt trên những Chuyến xe Tết sum vầy là một niềm hạnh phúc và may mắn lớn đối với các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, giúp các bạn tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể để về thăm gia đình. Nguyễn Khánh Ngân, sinh viên ĐH Kinh Tế Luật cho biết, vé xe tết về Quảng Ngãi lên tới gần 1 triệu đồng, số tiền không nhỏ đối với một sinh viên nghèo. “Thật vui và may mắn khi em được nhận vé của chương trình, có cơ hội về quê ăn tết sớm”, Khánh Ngân tâm sự với nụ cười tươi rói.
Còn với chàng trai Bình Định - Trần Minh Quang, sinh viên ĐH Khoa học tự nhiên có hoàn cảnh bố mất sớm, mẹ nuôi 2 chị em, tấm vé xe của chương trình giúp em có điều kiện về thăm nhà đồng thời tiết kiệm được nửa tháng chi phí sinh hoạt. “Chương trình rất ý nghĩa đối với sinh viên tụi em. Em rất trân trọng những tấm lòng của Ban tổ chức”, Quang chia sẻ.
Ban tổ chức trao tặng hoa thay lời cảm ơn đến các mạnh thường quân

Ban tổ chức trao tặng hoa thay lời cảm ơn đến các mạnh thường quân

Ban tổ chức trao vé đại diện cho các sinh viên trước giờ khởi hành

Ban tổ chức trao vé đại diện cho các sinh viên trước giờ khởi hành

Trong buổi lễ tiễn các sinh viên về quê ăn tết, Ban Tổ chức đã trao những bó hoa tươi thắm thay lời cảm ơn gửi tới nhà tài trợ chính Acecook Việt Nam và các mạnh thường quân khác đã góp sức cùng Báo Thanh Niên và Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM tổ chức đưa 2.500 sinh viên học tập tại TP.HCM về các miền quê ăn tết cùng gia đình. Chuyến xe Tết sum vầy nhiều năm qua đã trở thành là một chương trình thường niên đầy ý nghĩa dành cho sinh viên và người lao động khó khăn có cái tết sum họp tại quê nhà. Đặc biệt đây là năm thứ 2 Acecook Việt Nam đồng hành gắn bó cùng chương trình.
Ban tổ chức trao quà cho sinh viên trước giờ lên đường

Ban tổ chức trao quà cho sinh viên trước giờ lên đường

Niềm hạnh phúc rạng ngời trên các gương mặt sinh viên trước giờ xe lăn bánh

Niềm hạnh phúc rạng ngời trên các gương mặt sinh viên trước giờ xe lăn bánh

Được về quê đoàn tụ với gia đình đồng thời được tặng quà tết cùng những lời chúc năm mới nên ai cũng rạng ngời hạnh phúc. Lên xe ổn định chỗ ngồi, bạn Xuân Quỳnh lập tức gọi điện cho mẹ, giọng như reo: “Mẹ ơi, con sắp về rồi! Hẹn gặp mẹ chiều nay nhé!”.
Ban tổ chức và nhà tài trợ ra tận xe tiễn đưa các sinh viên lên đường về quê

Ban tổ chức và nhà tài trợ ra tận xe tiễn đưa các sinh viên lên đường về quê

Những đoàn xe chuyển bánh, các sinh viên lên đường về với gia đình, mang theo những ký ức thật cảm động về buổi lễ tiễn đưa: những nụ cười rạng rỡ cùng lời động viên, chúc tết của các thành viên Ban tổ chức trong không khí xuân tưng bừng. Bạn Huyền Trang, sinh viên ĐH Y Dược TP.HCM xúc động chia sẻ trước giờ phút xe lăn bánh: “Chúng em sẽ mãi trân trọng món quà này trong hành trang học tập và phát triển của mình”.

Đơn vị tài trợ chính

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.