Hoang sơ Hồ Núi Cốc

18/05/2009 10:49 GMT+7

(TNTT>) Không biết có phải nhờ Hồ Núi Cốc mà chè Thái Nguyên có vị đặc biệt ngon nổi tiếng hay không, nhưng vẻ đẹp huyền thoại của hồ làm đắm say nhiều du khách.

Nhắc tới Hồ Núi Cốc nhiều người nghĩ ngay tới bài hát rất nổi tiếng của nhạc sĩ Phó Đức Phương - Huyền thoại Hồ Núi Cốc. Hay, dễ nhớ hơn nữa là chuyện tình của nàng Công- chàng Cốc, người hóa núi, kẻ nước mắt chảy dài thành sông… Nhưng có một điều ít người biết tới đó là Hồ Núi Cốc là một hồ chứa nước nhân tạo, là thành quả của rất nhiều người dân, đặc biệt là các thế hệ học sinh, sinh viên những năm 80 của thế kỷ XX. Ban đầu, Hồ Núi Cốc chỉ là một hồ chứa nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, điều tiết nước cho hệ thống thủy lợi của toàn tỉnh. Sau đó mới dần được đưa vào khai thác du lịch. Bởi vậy, nét hoang sơ, mờ ảo của vùng non nước nơi đây gần như được gìn giữ trọn vẹn.
Khu du lịch sinh thái Hồ Núi Cốc thuộc xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, cách trung tâm thành phố 15 km. Bến xe Mỹ Đình, Hà Đông có rất nhiều xe khách chất lượng cao lên thành phố (giá vé toàn tuyến là 35.000 đồng/người). Bến xe buýt có xe số 8 vào thẳng hồ, giá vé là 6000 đồng/người.
Tour du lịch hồ núi Cốc thường là 2 ngày, 1 đêm, giá trung bình là 340.000 đồng/người (dành cho đoàn 30 người).

Hồ Núi Cốc nằm cách Hà Nội chừng 90 km. Du khách đi theo quốc lộ số 3 tới TP.Thái Nguyên. Khác với không khí ồn ào, náo nhiệt của một thành phố trẻ, con đường nhỏ chạy giữa mênh mông đồi chè Tân Cương xanh mướt mát sẽ đưa du khách tới khu du lịch sinh thái Hồ Núi Cốc.

Hồ Núi Cốc rộng 25km2 với 89 hòn đào lớn nhỏ nằm rải rác trong lòng hồ. Mỗi hòn đảo có tên gắn với đặc trưng sinh thái nơi đây như đảo cò, đảo dê, đảo rừng xanh, đảo rắn… Ngoài ra, các bán đảo với nhiều khu nghỉ dưỡng ẩn mình trong rừng bạch đàn, rừng keo vi vu gió. Nếu thích vẻ đẹp nguyên sơ, hay muốn thưởng ngoạn màn đêm tĩnh lặng cùng tiếng côn trùng rả rích, du khách có thể đi theo đường phía nam của hồ. Còn nếu muốn thật sự nghỉ ngơi, an dưỡng, khu vực phía bắc với rất nhiều nhà nghỉ kiểu villa, nhà sàn sẵn sàng chào đón du khách.
Tại đây, du khách có thể thuê thuyền lớn với sức chứa từ 30-40 người, giá 400.000 đồng/chuyến (cả hai lượt đi về) để ngắm thiên nhiên trong lòng hồ, nghe hướng dẫn viên của thuyền kể chuyện sự tích chàng Cốc, nàng Công.

Trong hành trình trên hồ, du khách sẽ được ghé thăm đảo Cái, nơi lưu giữ hơn 2000 hiện vật văn hóa của các dân tộc Việt Nam như tượng của người Chăm, nhà cổ 200 năm, đồng tiền xu khổng lồ… Thông thường nếu thuyền của khách sạn đi theo tour, hành trình sẽ rất ngắn. Vì thế nếu bạn có nhiều thời gian hơn, du khách có thể thuê riêng một chiếc ca nô để đi ngắm toàn cảnh hồ vào bình minh hay lúc hoàng hôn để khám phá những hòn đảo hoang sơ hoàn toàn như đảo cò với những bãi sim và rặng tre già...

Không chỉ hợp với những người thích thư thái, yên tĩnh, khu du lịch Hồ Núi Cốc còn có một công viên nước thu nhỏ, cùng những trò chơi gắn liền với huyền thoại hồ như động huyền thoại cung, động cổ tích và âm phủ sẽ là điểm đến thú vị cho các em nhỏ ưa hoạt động, thích phiêu lưu, khám phá.

Hồng Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.