Gia cảnh nghèo, không đủ tiền mổ tim

24/08/2019 07:16 GMT+7

Liên tục di chuyển bệnh viện, từ tuyến huyện đến tỉnh rồi lên TP.HCM, ông Võ Văn Mười (55 tuổi, ngụ ấp Hòa Phú, xã Long Bình, H.Gò Công Tây, Tiền Giang) phải quay về nhà vì không có tiền trị bệnh.

Cách đây khoảng 4 tháng, sau khi đi làm về, ông Mười thấy khó thở, mệt mỏi, kèm theo ho kéo dài. Gia đình khó khăn nên ông chỉ đi khám rồi mua thuốc uống cầm chừng. Bệnh tình ngày một trở nặng, ông Mười đi bệnh viện khám thì được chẩn đoán bị hẹp van tim và hở van 2 lá. Lúc còn khỏe, ông làm phụ hồ nhưng từ khi sức khỏe yếu đi, thu nhập của gia đình chủ yếu trông chờ vào mấy công ruộng. “Khi biết mình bệnh tim, số tiền phẫu thuật quá lớn, tôi chỉ nghĩ số mình tới đây là hết, chứ nhà nghèo lấy tiền đâu ra...”, ông Mười thều thào nói.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Đào, vợ ông Mười, cho biết thời gian gần đây ông ho rất nhiều, đi khám bảo hiểm y tế ở địa phương được cấp thuốc uống hoài vẫn không hết. Ở bệnh viện tuyến nào, bác sĩ cũng bảo phải phẫu thuật mới thuyên giảm. Gần đây, ông đến khám tại Bệnh viện Nhân dân 115 và nằm viện để theo dõi mấy ngày, sau đó bác sĩ bảo phải chuyển viện sang Viện Tim TP.HCM điều trị cho đúng chuyên môn. Viện Tim yêu cầu nhập viện.
Khi nghe thông báo số tiền phẫu thuật quá lớn ngoài tầm với, ông Mười đành lặng lẽ trở về quê vì chẳng biết chạy đâu ra, chưa kể còn thêm viện phí. Về nhà, sức khỏe ngày càng suy giảm, ông lại lên TP.HCM, lần này vào Bệnh viện Chợ Rẫy và bác sĩ yêu cầu nhập viện để phẫu thuật gấp.
“Hôm dẫn ông Mười lên TP.HCM, gom hết trong nhà được 5 triệu đồng, đóng tiền nhập viện xong tôi không còn đồng nào. Giờ phải đi xin cơm từ thiện ăn. Còn tiền mổ tim, lúc đầu bệnh viện thông báo 90 triệu, giờ là 120 triệu...”, giọng bà Đào nghẹn lại.
Ông Mười và bà Đào có 3 người con, 2 con gái lớn đã lập gia đình, hoàn cảnh khó khăn lại chăm con nhỏ, nên cũng không giúp được gì. Còn đứa con trai út làm công nhân may thời vụ cho một xưởng may ở TP.HCM. “Nó thấy cha bệnh, ráng thức đêm may thêm sản phẩm để có thêm tiền trang trải chi phí cho cha, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu”, bà Đào ngậm ngùi.
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 1471000.000.0115 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ ông Võ Văn Mười; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình ông Mười trong thời gian sớm nhất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.