Gặp nữ tiếp viên trưởng VNA, người lên ý tưởng món quà handmade cho tuyển Việt Nam

14/12/2018 12:04 GMT+7

Chuyến bay của Vietnam Ailines đưa tuyển Việt Nam từ Malaysia về nước sau trận chung kết lượt đi càng trở nên đặc biệt khi các cầu thủ được nhận những món quà búp bê handmade xinh xắn từ các nữ tiếp viên.

Người lên ý tưởng thú vị này là chị Nguyễn Ngọc Hoa 18, tiếp viên trưởng - team leader của một nhóm gần 60 tiếp viên. Gắn bó với Vietnam Airlines (VNA) từ năm 1998, sở thích của nữ tiếp viên trưởng dày dặn kinh nghiệm này là làm đồ handmade, nấu ăn và tình yêu đặc biệt với bóng đá.
Được biết, trên chuyến bay này thì chị và các tiếp viên đã chuẩn một món quà rất đặc biệt là các búp bê phiên bản thu nhỏ của các cầu thủ dành tặng đội tuyển và HLV Park Hang-seo. Vì sao chị có ý tưởng thú vị này?
Chị Nguyễn Ngọc Hoa: Sáng ngày 10.12, sau khi bay từ Pháp về thì tôi nhận nhiệm vụ phục vụ chuyến bay đưa đội tuyển Việt Nam về nước. Khi vào nhóm handmade Việt Nam, hình ảnh đầu tiên mà tôi nhìn thấy búp bê mang hình HLV Park và 3 cầu thủ Văn Lâm, Công Phượng và Quang Hải - những thần tượng của nhóm.
Ngay lúc đó, tôi tôi đã trao đổi với bạn Thương - một thành viên trong nhóm, người đã thiết kế ra những con búp bê đáng yêu đó là muốn mua lại. Thương nói chỉ có thể làm thêm 5 - 6 cầu thủ thôi, nhưng tôi đã thuyết phục Thương làm cho cả đội tuyển, vì bóng đá đòi hỏi tinh thần đồng đội rất cao.
Vậy mất bao lâu để hoàn thành nguyên đội tuyển phiên bản nhí này?
Với thời gian khá gấp gáp, lại số lượng nhiều và kỹ thuật làm búp bê này đòi hỏi tạo hình rất tỉ mỉ, vất vả nên Thương đã phải làm từ chiều ngày 10.12 đến 3 giờ sáng ngày 12.12 để hoàn thành thêm 20 phiên bản nhí.
Dù biết đây là món quà rất đặc biệt, nhỏ nhắn nhưng tôi cũng đã hỏi ý kiến đại diện của VFF và ban lãnh đạo, nhận được sự đồng ý này tôi mới mang lên chuyến bay tặng cho cầu thủ và HLV.
Các cầu thủ, HLV đã có cảm xúc thế nào khi đón nhận những món quà đặc biệt này từ các tiếp viên?
Người đầu tiên nhận món quà này là HLV Park Hang-seo. HLV Park nói rằng, đây là một trong những món quà đặc biệt nhất mà ông nhận được và ông sẽ mang về, để trên bàn làm việc. Trước đây, ông ý chỉ nghĩ tiếp viên hàng không là những người xinh đẹp, chỉ biết đi bay, thích mặc đẹp, thích đi chơi chứ không nghĩ họ lại yêu cũng yêu bóng đá đến thế.
Tôi đã cảm ơn ông Park vì đã góp phần thổi bùng lên tình yêu bóng đá với cả triệu người Việt Nam, chạm tới trái tim của rất rất nhiều người Việt trong đó có những tiếp viên hàng không như chúng tôi.
Các cầu thủ khi nhìn thấy món quà đều hết sức thích thú, đều khen rằng đến tóc cũng giống. Nhìn các cầu thủ vui vẻ, giơ món quà lên chụp hình selfie, những tiếp viên chúng tôi thấy rất hạnh phúc.
Điều mà chị muốn gửi gắm đến đội tuyển thông qua món quà nhỏ đặc biệt là gì?
Đội ngũ cán bộ nhân viên, tiếp viên VNA làm việc trên tinh thần teamwork và đội tuyển Việt Nam cũng vậy. Sự thành công của một tập thể không chỉ là những cá nhân nổi bật, mà là của toàn thể đội cả những người cống hiến thầm lặng là các cầu thủ chưa ra sân, các trợ lý, bác sĩ… cũng như tổ tiếp viên VNA dù ở vị trí phục vụ khoang, trong cabin… đều là những người quan trọng tạo nên thành công cho tập thể. Một ngôi sao không thể toả sáng nếu không có những đồng đội tuyệt vời.
Nói về niềm đam mê thì ngoài handmade, phải chăng chị rất thích “môn thể thao vua”?
Mọi người trong nhà tôi không chỉ yêu mà cuồng bóng đá. Bản thân tôi cũng rất yêu thích bóng đá, tôi xem và yêu thích là từ Espana 82.
Trong tuyển Việt Nam hiện tại, tôi thích nhất là Văn Lâm - cầu thủ mang 2 dòng máu. Theo dõi facebook của Văn Lâm, tôi cảm thấy Văn Lâm được sống một gia đình vô cùng hạnh phúc, bố mẹ yêu thương con cái, anh em yêu thương nhau. Văn Lâm đàn hay, hát giỏi và đặc biệt có tình yêu mãnh liệt với quê hương Việt Nam, chấp nhận xa gia đình về Việt Nam để sống với tình yêu bóng đá.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.