Đường phố TP.HCM không bóng người trong đêm đầu tiên người dân không ra đường sau 18 giờ

27/07/2021 08:17 GMT+7

Từ 18 giờ ngày 26.7, TP.HCM 'thắt chặt di chuyển', hạn chế người ra đường nhằm thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp chống Covid-19 . Người dân thực hiện nghiêm túc, đường phố không một bóng người trong khung giờ giới hạn di chuyển từ 18 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau.

Trong ngày đầu áp dụng quy định không đi ra đường trong khung giờ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau người dân đã tuân thủ nghiêm. Tại nhiều tuyến đường khu trung tâm thành phố sau 18 giờ chỉ còn bắt gặp những chiếc xe của lực lượng công an tuần tra, thỉnh thoảng lại có xe cấp cứu chạy trên đường.

Đường Võ Văn Tần (Q.3) lúc 20 giờ không một bóng người sau khi thành phố áp dụng quy hạn chế người dân ra đường từ 18 giờ  - 6 giờ sáng hôm sau

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trên đường phố chỉ còn bắt găp những chiếc xe của lực lượng công an làm nhiệm vụ tuần tra và những chuyến xe cấp cứu. Ảnh chụp tại đường Nguyễn Đình Chiểu (Q.3) vào lúc 20 giờ 7 phút

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Ảnh chụp trên đường Bà Huyện Thanh Quan (Q.3) lúc 20 giờ, ngoài lực lượng công an làm nhiệm vụ thì trên đường chỉ còn những công nhân đang thu gom rác đang làm việc

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hình ảnh đường Pasteur được chụp vào lúc 21 giờ tối 26.7 vắng lặng khác thường

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tương tự như nhiều nơi tại TP.HCM, khu vực vòng xoay hồ Con Rùa cũng vắng tanh sau khi thành phố áp dụng các biện pháp mạnh để ngăn chặn dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp với hàng ngàn ca nhiễm mỗi ngày

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đường Phạm Ngọc Thạch, hướng về Nhà thờ Đức Bà lúc 21 giờ tối 26.7 không còn ai

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đường Lê Duẩn (Q.1) đoạn hướng về Hội trường Thống Nhất không một bóng người lúc 20 giờ 

ẢNH: NGỌC DƯƠNG


Hình ảnh phố đi bộ Nguyễn Huệ vắng hoe vào lúc 20 giờ 23 phút

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tuyến đường Trần Hưng Đạo, một trong những trục đường chính nối Q.5, Bình Tân, Q.8... về khu trung tâm thành phố vốn đông đúc xe cộ trở nên vắng lặng chưa từng thấy

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

 

Ra đường sau 18 giờ, ông bố khiến CSGT lặng người khi chở bình ô xy cứu con

Hình ảnh đối lập với thời điểm trước đó tại phố đi bộ Bùi Viện, con đường được xem là phố không ngủ trở nên vắng vẻ không có bóng người. Ảnh chụp vào lúc 21 giờ 26 phút

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đường Nguyễn Thị Minh Khai (Q.1) đoạn từ Cách Mạng Tháng Tám đến ngã tư Cao Thắng vắng hoe lúc 20 giờ

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đường Lê Quý Đôn (Q.3) không bóng dáng người đi đường, ảnh chụp lúc 21 giờ 

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nhiều tuyến phố tại các quận Bình Thạnh, Phú Nhuận... cũng vắng hoe. Trong ảnh, đường Bùi Đình Tuý (Q.Bình Thạnh) chụp vào lúc 21

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đường Trần Quang Khải lúc 21 giờ vắng bóng người và xe cộ đi qua

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Ngã tư Hai Bà Trưng - Võ Thị Sáu không người qua lại lúc 22 giờ, thi thoảng chỉ lác đác vài chiếc xe container chạy ngang qua

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Ảnh chụp lúc 21 giờ trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đoạn giao với Điện Biên Phủ vắng hoe, chỉ có những công nhân quét rác đang làm việc

ẢNH: NGỌC DƯƠNG


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.