Đường phố Sài Gòn vắng vẻ cuối tuần, người dân đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19

Khả Hòa
Khả Hòa
02/08/2020 14:28 GMT+7

Sáng cuối tuần 2.8, các con đường ở TP.HCM không đông đúc xe cộ như mọi khi. Nhịp sống dần chậm lại khi người dân đồng lòng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 , không tụ tập đông người...

Hai ngày cuối tuần, đường phố ở TP.HCM khá vắng vẻ. Nhiều đoạn đường có lúc không một bóng người. Vào sáng 2.8, do ảnh hưởng của bão số 2, TP.HCM có mưa, nhiều khu vực mưa lớn.
Chạy xe từ quận Gò Vấp lên trung tâm dạy đàn, anh H.T.Q cho biết: "Sau đợt giãn cách xã hội phòng dịch Covid-19 lần trước, giờ tôi mới thấy lại cảnh phố xá vắng người. Chạy xe bon bon bất ngờ luôn! Hẳn mọi người ý thức rõ về dịch Covid-19 nên chủ động ở nhà để phòng tránh".

Người dân sài gòn nói sao về việc đeo khẩu trang nơi công cộng

Dưới đây là những hình ảnh ghi nhận của PV Thanh Niên vào sáng 2.8.

Đài phun nước trước UBND TP.HCM không còn cảnh nhiều người đến check-in chụp ảnh sáng cuối tuần

Khu vực trước Nhà thờ Đức Bà cũng thưa thớt người

Khách đến đường sách Nguyễn Văn Bình (Q.1) mang khẩu trang phòng dịch

Đường sách Nguyễn Văn Bình lưu ý mọi người các biện pháp phòng dịch Covid-19

Bưu điện trung tâm TP.HCM vắng lặng vào sáng cuối tuần

Đại lộ Võ Văn Kiệt, đoạn từ cửa hầm Thủ Thiêm đi vào nội thành

Xe buýt điện chờ khách trên đường Nguyễn Huệ (Q.1)

Một đoạn đường Hoàng Diệu (Q.4)

Khu vực quanh chợ Xóm Chiếu (Q.4)

Phố đi bộ Nguyễn Huệ vắng người sáng cuối tuần

Người dân ra đường mang khẩu trang phòng dịch

Vì dịch Covid-19 tái bùng phát, Saigontourist quyết định không tổ chức lễ khai mạc triển lãm dự kiến vào lúc 18 giờ 30, ngày 31.7 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Riêng các hoạt động triển lãm ảnh, khu trưng bày hình ảnh, thông tin “Saigontourist Group - Dấu ấn 45 năm” vẫn diễn ra từ ngày 31.7.

Một đoạn đường Ngô Đức Kế (Q.1)

Bản tin Covid-19 ngày 1.8: Lại có thêm ca tử vong, lây nhiễm cộng đồng diễn biến rất phức tạp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.