Đừng dung dưỡng sự sai trái

16/11/2015 07:09 GMT+7

Việc câu cá trên các kênh rạch ở TP.HCM đến nay vẫn diễn ra thản nhiên dù báo chí đã nhiều lần lên tiếng.

Việc câu cá trên các kênh rạch ở TP.HCM đến nay vẫn diễn ra thản nhiên dù báo chí đã nhiều lần lên tiếng.

Nạn câu cá trên kênh Nhiêu Lộc vẫn diễn ra thường xuyên - Ảnh: Bạch DươngNạn câu cá trên kênh Nhiêu Lộc vẫn diễn ra thường xuyên - Ảnh: Bạch Dương
Tôi e rằng đến một lúc nào đó sẽ trở thành một vấn nạn mà muốn dẹp bỏ sẽ rất khó và cần nhiều thời gian. Vậy tại sao không ngăn cấm khi nó mới manh nha?
Nếu cách đây khoảng nửa năm, dọc theo kênh Tàu Hủ - Bến Nghé, chỉ lẻ tẻ dăm ba người rủ nhau câu cá tiêu khiển thì nay người ta đứng san sát nhau ngang nhiên câu cá, bày chiếu nhậu trên bờ kênh, và thản nhiên xả rác xung quanh. Những chốt dân phòng bên kia đường và người qua lại nhìn thấy, nhưng không ai có ý kiến. Lộng hành hơn cả, người ta còn bủa lưới, chích điện trên kênh để bắt cá đem ra chợ bán.
Về phía chính quyền địa phương nơi có nạn câu cá thì cho rằng trong luật chưa có quy định nào ghi rõ xử phạt cho tội danh trên. Cá nhân tôi không đồng tình với lý giải này, bởi UBND TP.HCM xuất tiền công quỹ để mua cá thả xuống nhằm cải tạo môi trường nước, chứ cá trên kênh rạch không chỉ tự nhiên mà có. Vậy nếu ai câu cá trên kênh rạch nghĩa là đã xâm phạm tài sản chung, ngoài ra còn phạm thêm tội phá hoại môi trường. Chỉ riêng 2 khoản đó là đủ để xử phạt hành chính đối với những người chỉ câu theo thú tiêu khiển. Còn những ai cố tình bủa chài giăng lưới, tận diệt vì mục đích đem bán thì có thể phạt nặng hơn. Theo tôi, không phải không có căn cứ để xử phạt, vấn đề là chính quyền cơ sở chưa thật sự linh hoạt trong việc vận dụng luật. Thế nên có nhiều hành vi rõ ràng là sai trái nhưng vẫn cứ được dung dưỡng để đến một lúc nào đó gây ra hậu quả lớn…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.